Mỗi ngày một chuyện

Câu chuyện nhân văn trên phố

Người Xây Dựng 26/11/2023 07:30

Sáng 19-11, anh Việt quê ở xã Văn Khê (huyện Mê Linh) được chú chở đến nhà người quen. Đi qua đoạn phố Gia Thụy (quận Long Biên), anh Việt thấy hai nữ sinh chở nhau trên chiếc xe điện cười nói vui vẻ, bỗng chiếc điện thoại từ túi của một em rơi xuống đường.

- Em ơi, rơi điện thoại kìa - anh Việt gọi với theo nhưng hai nữ sinh không nghe thấy lời gọi.

Hai chú cháu đã dừng xe và nhặt chiếc điện thoại. Sau đó, anh Việt nói với chú: Chú chở con đuổi theo hai bạn để trả cho họ nhé.

- Không nên con ạ, phóng xe theo nguy hiểm lắm. Chú cháu mình vào quán ngay đây ngồi chờ, thế nào hai bạn cũng quay lại tìm hoặc sẽ gọi vào điện thoại này. - chú anh Việt đáp.

Ngay sau đó, anh Việt nhận được cuộc gọi của người bị đánh rơi chiếc điện thoại và đã tận tình hướng dẫn họ đến điểm hẹn để trả lại.

15 phút sau, hai nữ sinh đến nhận lại đồ bị rơi và xúc động cảm ơn hai chú cháu anh Việt.

Người Xây Dựng thấy rất vui khi được chứng kiến câu chuyện nhân văn trên phố. Qua đó cho thấy sự tử tế, quan tâm giữa những người trong cộng đồng và điều đó khiến cuộc sống tốt đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Câu chuyện nhân văn trên phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.