Mỗi ngày một chuyện

Người tốt luôn ở quanh ta

NGƯỜI XÂY DỰNG 25/10/2023 - 06:36

Tối chủ nhật 15-10, chị Hà ở quận Hoàng Mai có việc phải đi qua phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng. Xe đang đi bỗng nhiên bị chết máy, chị Hà đành dắt xe tìm chỗ sửa.

Lúc ấy đã khá muộn, thấy một cửa hàng sửa chữa ô tô trên phố Võ Thị Sáu vẫn sáng đèn nên chị Hà đưa xe vào nhờ sửa.

- Xe cô bị chết máy giữa đường, cháu xem giúp cô với. - Chị Hà nói với một thanh niên trẻ.

- Chúng cháu chỉ sửa chữa ô tô, nhưng cô cứ dắt vào đây cháu xem. - Cậu thanh niên đáp.

Cậu thanh niên cẩn thận kiểm tra tìm nguyên nhân, sau một hồi đã phát hiện xe chết máy là bởi hệ thống dây dẫn tiếp xúc với bình ắc quy bị tuột. Một thanh niên khác liền lấy bộ sạc để kích thêm điện cho bình ắc quy rồi nối lại dây dẫn.

Khi xe đã nổ được máy, chị Hà cảm ơn và hỏi giá tiền để trả thì mấy cậu thanh niên đều từ chối:

- Chúng cháu không lấy tiền, chỉ sửa giúp cô thôi.

Lên xe ra về, cả quãng đường còn lại chị Hà thấy trong lòng rất vui.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hà một lần nữa muốn được gửi lời cảm ơn tới các nhân viên của cửa hàng sửa chữa ô tô trên. Sự nhiệt tình của họ không chỉ thể hiện cái tâm của người thợ mà còn cho thấy người tốt luôn ở quanh ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người tốt luôn ở quanh ta

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.