Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh giác với chiêu lừa mới

Người Xây Dựng| 05/04/2023 06:53

(HNM) - Trưa 25-3, chị Thùy ở phường Thượng Thanh (quận Long Biên) nhận được cuộc gọi video từ tài khoản Facebook của bà Huyền, người cô họ ở Lạng Sơn. Chị Thùy ấn nút nghe nhưng màn hình chỉ hiện lên hình ảnh bà Huyền vài giây rồi cuộc gọi bị ngắt.

Chị Thùy gọi lại 2 lần nhưng không thể kết nối. Lúc đó, chị nhận được tin nhắn: "Thùy ơi, cô đang cần gấp 20 triệu đồng để giải quyết công việc. Con gửi tiền cô vay tạm, ngay chiều nay cô sẽ gửi trả".

Kèm theo tin nhắn là số tài khoản tại ngân hàng mang tên bà Huyền. Thấy ảnh cuộc gọi video hiển thị đúng khuôn mặt cô mình, họ tên trên số tài khoản ngân hàng cũng trùng khớp, chị Thùy không chút nghi ngờ chuyển 20 triệu đồng.

Đến chiều, chị mới gọi điện cho bà Huyền:
- Cô ạ, cô đã nhận được tiền con chuyển lúc trưa rồi chứ?
- Tiền gì thế con? Sao con lại chuyển tiền cho cô? - người cô họ của chị Thùy ngạc nhiên hỏi.

Biết mình bị lừa, chị Thùy vội đến Công an phường Thượng Thanh viết đơn trình báo. Gửi thư đến Người Xây Dựng, chị Thùy muốn cảnh báo đến mọi người về những chiêu thức lừa đảo kiểu mới, tinh vi trên không gian mạng. Chị mong mọi người cùng nêu cao cảnh giác, đừng chủ quan như chị, kẻo mất tiền oan.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác với chiêu lừa mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.