Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần từ bỏ ''căn bệnh hiếu kỳ''

Người Xây Dựng| 13/09/2020 07:11

(HNM) - Hơn 23h đêm 7-9, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đức và chị Hoàng Thị Liên di chuyển bằng xe máy từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để về nhà riêng tại dãy nhà E3, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân). Khi đi đến gần ngõ 204 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) thì gặp ùn ứ giao thông, có nhiều người đứng tụ tập ven đường. Thấy vậy, chị Liên nói:

- Xảy ra tai nạn hay sao mà tập trung đông người thế, anh nhỉ?

Chưa kịp trả lời vợ, anh Đức nghe thấy tiếng loa liên tục yêu cầu người dân di chuyển khỏi khu vực trên. Quan sát và nghe thêm, anh Đức và chị Liên nhận ra, lực lượng công an đang tổ chức vây bắt tội phạm lẩn trốn trên phố Tôn Đức Thắng. Khi nghe tin này, rất đông người dân hiếu kỳ kéo về, đứng theo dõi kín hai bên đường. Nhiều người tham gia giao thông đi ngang qua cũng đỗ xe vào lề đường rồi lấy điện thoại để quay, chụp.

Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, anh Đức nói: "Căn bệnh hiếu kỳ" nêu trên không hiếm gặp trên đường. Người dân tụ tập đông sau mỗi vụ tai nạn giao thông hoặc xem khám nhà, vây bắt tội phạm... chỉ để thỏa mãn tính tò mò nhưng gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và cản trở giao thông. Anh Đức mong mọi người nâng cao ý thức, từ bỏ "căn bệnh hiếu kỳ".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần từ bỏ ''căn bệnh hiếu kỳ''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.