Mỗi ngày một chuyện

Cẩn thận không thừa

NGƯỜI XÂY DỰNG 24/09/2023 - 06:34

Chiều 20-9, chị Hoa ở phường Khương Mai (quận Thanh Xuân) cố đặt nồi cơm và ninh ít xương để nấu canh trước giờ đi đón con. Thấy chồng về chị liền nói:

- May quá, nay anh đi làm về sớm à. Trông cho em nồi xương này, khi nào nó sôi lên thì giảm lửa nhé. Tranh thủ ninh cho ra nước ngọt để con về kịp có canh ăn rồi đi học.

- Nhưng anh phải đi có việc luôn đấy, không ở nhà trông bếp đâu - chồng chị Hoa đáp.

- Lúc nào đi thì anh đặt hẹn giờ tắt bếp cho em. Em đón con rồi về ngay - chị Hoa đề nghị.

- Về nguyên lý thì bếp điện từ có các chức năng hiện đại như vậy. Nhưng tình hình cháy nổ luôn diễn biến phức tạp, có thể bắt nguồn từ những nguy cơ không ngờ đến. Mình càng cẩn thận thì càng an toàn. Lúc nào anh đi, anh sẽ tắt bếp, em về thì đun nấu tiếp nhé - chồng chị Hoa nói.

Tuy không nói ra, nhưng trong lúc đi đón con, chị Hoa cũng thầm công nhận ý kiến của chồng mình là xác đáng.

Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, chị Hoa chỉ muốn gửi gắm thông điệp, mỗi người nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ thì sẽ bảo vệ được an toàn cho gia đình và cả cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cẩn thận không thừa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.