Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ca sĩ lại... đụng đầu nhau trên màn ảnh

TUYETMINH| 13/09/2005 08:30

Hàng loạt bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình sắp ra mắt từ nay đến Tết 2006 đều có ít nhất một ca sĩ tham gia. Cũng có một số người hé lộ tiềm năng diễn xuất như Nguyễn Phi Hùng, Phương Thanh nhưng tiếc thay chỉ dừng lại ở mức triển vọng, không thể tiến xa thêm

Hàng loạt bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình sắp ra mắt từ nay đến Tết 2006 đều có ít nhất một ca sĩ tham gia. Cũng có một số người hé lộ tiềm năng diễn xuất như Nguyễn Phi Hùng, Phương Thanh nhưng tiếc thay chỉ dừng lại ở mức triển vọng, không thể tiến xa thêm

Ca sĩ đổ bộ sang lĩnh vực phim ảnh tuy không còn là “mốt” mới nhưng chưa bao giờ các ca sĩ lại “đụng” nhau trên màn ảnh nhiều như hiện nay. Rất nhiều bộ phim chuẩn bị ra mắt khán giả từ nay đến Tết đều có sự góp mặt của các ca sĩ hàng “sao”, vì vậy xem ra màn ảnh lớn - nhỏ TPHCM sắp chứng kiến cuộc “đối đầu” giữa các “sao” ca nhạc.

Cuộc chiến đang ngấm ngầm

Đã như thông lệ, cứ vào khoảng vài tháng cuối năm cho đến Tết âm lịch, hoạt động phim ảnh trong nước nhộn nhịp hẳn lên với hàng loạt bộ phim xếp hàng chờ lên lịch trình chiếu. Tuy đề tài và nội dung các phim ra mắt rải rác từ nay đến Tết Nguyên đán khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung: Áp phích phim có ít nhất tên một ca sĩ. Vậy là bên cạnh cuộc chiến giành rạp, giành khán giả giữa các nhà sản xuất còn có một cuộc chiến khác, tuy âm thầm nhưng cũng khốc liệt không kém, đó là “cuộc chiến” giữa các phim có ca sĩ đóng vai chính. Đơn cử thị trường phim Tết năm nay được chia đều cho các bộ phim: Đẻ mướn (đạo diễn Lê Bảo Trung, hãng Phước Sang), Gió thiên đường (Lâm Lê Dũng, hãng phim Giải Phóng), 2 trong 1 (Đào Duy Phúc, hãng Thiên Ngân), Tên tống tiền ti tiện (Huỳnh Phúc Điền, Phương Nam Film), Hồn Trương Ba da hàng thịt (Nguyễn Quang Dũng, hãng HKfilm hợp tác với Công ty BHD) và đó cũng là cơ hội tranh tài diễn xuất giữa các ca sĩ Phương Thanh, Duy Mạnh, Minh Hằng (nhóm Tiamo), Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hồng Ngọc, Kasim Hoàng Vũ... Không chỉ “đối đầu” với nhau, nhiều ca sĩ còn phải “đối đầu” với chính bản thân mình khi các phim mà họ tham gia phát hành cùng thời điểm như Phương Thanh đóng Đẻ mướn, Hồn Trương Ba da hàng thịt và Thập tự hoa, Ngô Thanh Vân trong 2 trong 1 sẽ... đối đầu với Ngô Thanh Vân trong Tên tống tiền ti tiện. Đó là chưa kể một số phim có ca sĩ tham gia nhưng chưa rõ thời điểm phát hành như Sài Gòn tình ca (Ngô Thanh Vân), Khách sạn không đèn (Quách An An).

Ở lĩnh vực truyền hình, nhiều phim chuẩn bị phát sóng trong thời gian tới cũng xuất hiện hàng loạt những gương mặt ca sĩ lần đầu đóng phim: Thu Minh, Nguyệt Ánh (phim Tình yêu còn mãi). Cạnh đó, những ca sĩ đã được khán giả nhìn nhận ở vai trò diễn viên qua một số phim như Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Vũ, Việt Quang cũng trở lại bằng những vai diễn mới, nhiều gai góc hơn trong 39 độ yêu, Đô la trắng, Tình yêu còn mãi.

Thủ pháp câu khách

Trong tình hình phim ảnh thiếu diễn viên “thương hiệu” đủ để khiến khán giả móc hầu bao mua vé như hiện nay thì việc mời ca sĩ đóng phim của các hãng phim vẫn là giải pháp tối ưu bởi vừa an toàn vốn (ít nhất về khoảng bán vé) vừa đỡ công tìm kiếm những gương mặt mới. Về phía các “sao”, bản chất nghệ sĩ ít cho phép họ từ chối trước những lời mời thử sức ở lĩnh vực mới, nhất là với bộ môn nghệ thuật thứ bảy nhiều ma lực này. Nhìn chung, những vai diễn của các diễn viên tay ngang này đều thuộc dạng góp mặt cho vui, cũng có không ít “sao” giữ vai chính trong phim nhưng tựu trung sự xuất hiện của họ chỉ có tác dụng gây tò mò, kéo khán giả đến rạp chứ hiếm khi để lại được ấn tượng trong lòng người xem. Trên thế giới không hiếm những trường hợp ca sĩ thành công khi đóng phim như Will Smith (Mỹ), Bi (Hàn Quốc), Chu Kiện Luân (Hồng Kông)... nhưng ở ta điều này rất hiếm hoi bởi tâm lý chung của nhiều ca sĩ VN chỉ xem việc đóng phim như một hình thức tiếp cận khán giả, quảng bá thêm tên tuổi của mình nên ít người chịu khó dành thời gian đầu tư cho vai diễn. Hậu quả là khi lên phim, diễn xuất của các ca sĩ - diễn viên cứ hời hợt, trơn tuột. Vậy là khán giả vẫn phải tiếp tục xem các diễn viên không chuyên cạnh tranh dài dài trên màn ảnh.

Theo NLĐ

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ca sĩ lại... đụng đầu nhau trên màn ảnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.