(HNM) -
(HNM) - "Hạnh phúc, bất ngờ và không hề lo lắng", HLV Lucien Favre đã nói như thế sau khi đội bóng khiêm tốn của ông hạ gã khổng lồ Bayern Munich 2-1 để chiếm ngôi đầu bảng, qua mặt chính CLB xứ Bavaria này cùng "hiện tượng" Hoffenheim.
Thật đột ngột, Hertha xuất hiện với tư cách ứng viên vô địch Bundesliga vốn chỉ được nhắc đến với những cái tên như Bayern Munich, Werder
Hai mùa bóng liên tiếp, Hertha xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng (hạng 10/18 đội), thậm chí cách nay 1 năm có nguy cơ rớt hạng. Lập tức, Tổng Giám đốc Dieter Hoeness làm cuộc cách mạng lớn về nhân sự với một loạt điều chỉnh trong lực lượng cầu thủ và ban huấn luyện. Quan trọng nhất, như thừa nhận của Hoeness, là mời Favre dẫn dắt Hertha. Kết quả ra sao, mọi người đều đã thấy.
Favre còn khá xa lạ trong làng bóng đá Đức nhưng đã rất nổi tiếng tại Thụy Sĩ khi dẫn dắt Zurich đến 2 chức VĐQG liên tiếp vào các năm 2006 và 2007. Bóng đá Thụy Sĩ và Đức vốn có nhiều mối liên hệ, chẳng hạn Ottmar Hitzfeld khởi đầu sự nghiệp huấn luyện tại Thụy Sĩ (đoạt 3 cúp QG và 2 chức VĐQG cùng Aarau và Grasshopper Zurich) trước khi trở thành một trong những nhà cầm quân thành công nhất tại Đức ở các CLB Borussia Dortmund và Bayern Munich. Hitzfeld (hiện trở lại Thụy Sĩ dẫn dắt ĐTQG nước này) đánh giá rất cao Favre: "Anh ấy có khả năng trở thành HLV vĩ đại".
Hitzfeld nhìn thấy ở đội bóng của Favre bóng dáng của một nhà vô địch. Hertha xem trọng thái độ và tinh thần thi đấu hơn cả năng lực chuyên môn. Một điểm nhấn quan trọng khác: tính đồng đội quan trọng hơn cá nhân ngôi sao, hàng tiền vệ ghi bàn nhiều hơn tăng cường tính đa dạng và hiệu quả cho lối chơi chung. Kết quả bước đầu cho thấy cuộc cách mạng của Favre thành công mỹ mãn. Sau hơn nửa mùa bóng, Hertha đã vọt lên vị trí dẫn đầu Bundesliga và ngày càng tiến bộ.
Chắc chắn thầy trò Favre sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta đến những bất ngờ thú vị khác trong tương lai gần, cụ thể hơn là ở phần còn lại của mùa bóng này.
Vũ Nguyên
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.