Mỗi ngày một chuyện

An toàn là trên hết

Người Xây Dựng 11/03/2024 - 08:10

Chiều 2-3, anh Thắng ở quận Hai Bà Trưng về thăm bố mẹ ở thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm (huyện Đông Anh). Khi đi đến gần cầu Lộc Hà, anh thấy mấy người đàn ông đang miệt mài xếp những chồng gạch cao khoảng 2m lên sát đường dây điện, ngay cạnh cột điện cao áp nên vội dừng xe lên tiếng:

- Các anh xếp gạch thấp thấp thôi, mà cách xa cột điện ra, thế kia nguy hiểm quá.

- Không sao đâu, chúng tôi xếp thế này cho gọn, nếu thấp hơn thì phải thêm một hàng, lấn ra đường người ta lại kêu - một người đàn ông dừng tay đáp lại.

- Nhưng mà tính mạng là trên hết, nhỡ chạm vào đường dây điện thì nguy lắm anh ạ - anh Thắng lo lắng nói.

- Cảm ơn anh, nhưng chúng tôi làm lâu rồi, có sao đâu - người đàn ông bình thản trả lời.

Anh Thắng cố gắng khuyên giải thêm nhưng thấy không ai tiếp thu nên đành rời đi, trong lòng không khỏi băn khoăn lo lắng thay cho mọi người. Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Thắng mong sự việc là lời cảnh báo để nhiều người lao động có ý thức hơn đến việc bảo vệ sự an toàn của bản thân. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng nên có biện pháp kiểm tra, nhắc nhở, ngăn chặn việc làm nguy hiểm trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
An toàn là trên hết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.