(HNMO) - Các cuộc biểu tình bạo lực quanh vụ đốt kinh Koran ở Afghanistan đã khiến ít nhất 5 người chết và nhiều người bị thương hôm 22/2.
Cảnh sát đã giết 4 người và làm bị thương 10 người khác trong các cuộc biểu tình ở tỉnh Parwan, Abdul Wassi Sayedkhili, một quan chức hội đồng địa phương cho biết.
Các quan chức y tế cho biết người thứ 5 bị chết và 10 người khác bị thương ở tỉnh Nangarhar.
Tổng thống Hamid Karzai đã "rất buồn về các thương vong dân sự xảy ra trong các cuộc biểu tình hôm nay", văn phòng của ông cho biết.
Ông Karzai đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra về những vụ giết người này, bắt đầu từ hôm nay, 23/2.
Các cuốn kinh Koran nằm trong số những tài liệu tôn giáo bị bỏ đi tại một trạm giam giữ ở Bagram Airfield. Các tài liệu này được tập hợp lại để vứt đi và tình cờ được giao cho quân đội đốt, Tướng John Allen, chỉ huy lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO cho biết.
Một quan chức quân sự cho biết, các tài liệu này bị loại khỏi một thư viện của trung tâm giam giữ bởi chúng có "những câu viết cực đoan" trên đó và có vẻ như những tài liệu này được sử dụng để dễ dàng truyền bá tư tưởng cực đoan.
Đại sứ quán Mỹ ở Kabul đã đóng cửa khi các cuộc biểu tình hôm qua bước sang ngày thứ hai.
Những người biểu tình đã đốt lốp và ném đá bên ngoài trại Phoenix, gần sân bay quốc tế Kabul, đại sứ quán Mỹ cho biết. Cơ quan này yêu cầu người Mỹ tránh xa khu vực này.
Hôm 21/3, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập bên ngoài một trại giam giữ ở Parwan, tướng Carsten Jacobson, phát ngôn viên của liên quân cho biết.
Theo ông, những người biểu tình đã cố xâm nhập vào khu trại, buộc máy bay NATO phải phóng hỏa và các nhà chức trách phải bắn đạn cao su để giải tán đám đông.
Một ngày sau đó, ,hoảng 400-500 người đã nổi dậy, trong đó có cả sinh viên các trường đại học, những người đã diễu hành qua các tòa nhà quốc hội.
Ở Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, hàng trăm người đã hát "Hạ gục Mỹ" khi đám đông tụ tập gần một sân bay địa phương.
Ông Alllen, chỉ huy liên quân, hôm 21/2 đã gửi lời xinh lỗi và đưa ra hướng dẫn rằng tất cả các lực lượng liên quân ở Afghanistan sẽ phải được huấn luyện trước 3/3 để họ có thể xác định được các tài liệu tôn giáo và có thể xử lý chúng đúng cách.
Các quan chức đã thẩm vấn một số binh sĩ như một phần của cuộc điều tra nhưng hiện chưa có ai bị bắt.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng đã xin lỗi tổng thống Afghanistan tại một cuộc họp ở dinh tổng thống của ông.
Ông Carter cũng đã gặp Bộ trưởng quốc phòng Afghanistan Abdul Rahim Wardak và một số nghị sĩ Afghanistan, đưa ra lời xin lỗi tới họ và "cam kết hỗ trợ đầy đủ" với cuộc điều tra phối hợp giữa Afghanistan và ISAF.
Đạo Hồi coi Koran là những lời của Chúa. Có sự sùng kính cao độ đến nỗi nhiều người Hồi giáo không cầm cuốn sách Thánh này khi chưa tắm gội, rửa tay theo nghi lễ.
Do vậy, việc báng bổ cuốn sách, như là đốt nó, được xem như một sự lăng mạ không thể tha thứ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.