(HNMO)- Ngày 24/11, TAND TP Hà Nội đã xét xử bị cáo Phùng Văn Trình (SN 1991, ở Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội giết người, cướp tài sản. Khi gây án, Trình chưa đủ 18 tuổi nên tại phiên xét xử, bà Tường, mẹ bị cáo phải thay chồng đứng ra giám hộ cho con tại phiên tòa.
Trình lắp bắp khai nhận tội ác trước tòa |
Trước đó, vào ngày 25/5, Trình đã bị đưa ra xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, bà Tường đưa giấy điều trị ngoại trú tâm thần của con trai nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để lực lượng chức năng xác minh tình tiết nảy sinh.
Theo cáo trạng, bị cáo học chưa hết lớp 7 thì nghỉ ở nhà. Gia đình đã xin cho Trình được vào giúp việc tại lễ cầu siêu diễn ra ở một ngôi chùa thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên
Ngày 26/8/2009, chị N.T.M.L (SN 1981, ở phường Đức Giang, quận Long Biên) cùng bạn tới chùa để lễ. Trong lúc chờ bạn ra đốt vàng mã, chị L cầm 2 túi xách đứng đợi.
Thấy vậy, Trình nảy ra ý định cướp của. Y vờ nhờ chị lên tầng 2 của chùa để bê vàng mã xuống nhà đốt. Chị L tưởng thật, theo chân lên đến tầng 2 thì bị Trình đứng phía sau siết cổ và vật ngã nạn nhân ra nền nhà. Thấy nạn nhân kêu cứu, Trình đã đánh vào mặt và bóp cổ khiến chị ngất xỉu
Dục vọng nổi lên, khi y đang có ý định hãm hiếp thì chị L tỉnh lại, phản kháng dữ dội. Trình hốt hoảng tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho đến khi tưởng chị đã chết thì kéo vào khu để vàng mã giấu xác. May mắn là mọi người trong chùa đã phát hiện ra chị L và đưa đi cấp cứu nên đã thoát chết.
Quần áo, guốc và hai chiếc túi xách của nạn nhân y cho vào túi ni lông, buộc thêm một viên gạch rồi vứt xuống ao gần chùa. Trình định bụng sẽ quay lại lấy sau khi bỏ trốn về quê.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Trình tổng cộng 14 năm tù về 2 tội giết người và cướp tài sản
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.