Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vượt giá rét giữ phố phường sạch, đẹp

Dạ Khánh| 20/01/2021 06:18

(HNM) - Từ đầu năm 2021 đến nay, Hà Nội liên tục rét đậm, rét hại kéo dài, có những thời điểm nhiệt độ giảm sâu dưới 9 độ C. Nhưng vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, những công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đã không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực giữ đường phố Thủ đô sạch, đẹp...

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy trên tuyến sông Lừ, địa bàn quận Thanh Xuân. Ảnh: Trọng Hoàng

Từ việc không để rác thải tồn đọng...

22h30 ngày 15-1, đêm rét căm căm, phố Giang Văn Minh vắng lặng, chị Trịnh Bích Hằng, công nhân Tổ môi trường số 8, Chi nhánh Ba Đình - Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) vẫn cần mẫn đẩy xe rác đầy chất ngất về điểm tập kết rác. Làm việc thâu đêm trong điều kiện thời tiết giá rét, công việc của những người như chị càng thêm phần vất vả. Nhiều lúc lạnh đến tê cứng chân tay, cầm chổi, xẻng cũng khó; song lại có những lúc vận động nhiều, kéo đẩy xe đi thu gom rác ở các ngõ, ngách, tuyến phố..., nóng đến toát mồ hôi. Hay khi đã hoàn thành thu gom, ngồi chờ xe cuốn ép đến vận chuyển, các chị mới cảm nhận cái rét buốt giữa trời đêm thấu da, thấu thịt. “Chúng tôi phải mặc nhiều áo ấm, khoác cả quần áo trang bị bảo hộ lao động ngày mưa để tránh rét; tận dụng các loại củi đốt lửa sưởi cho đỡ lạnh” - chị Trịnh Bích Hằng chia sẻ.

“Lúc nóng, lúc lạnh” nên cơ thể càng dễ bị cảm sốt. Chị Nguyễn Thanh Vân, Tổ trưởng Tổ môi trường số 8 - Chi nhánh Ba Đình (phụ trách địa bàn 3 phường: Kim Mã, Đội Cấn, Ngọc Hà) cho biết, tổ có 33 công nhân thì mấy ngày nay 3-4 người có triệu chứng cảm lạnh. Vậy nhưng, chưa ai xin nghỉ. Mọi người đều có ý thức trách nhiệm, ai cũng nỗ lực, cố gắng vì công việc, bảo đảm giữ sạch địa bàn được phân công, không để rác thải tồn đọng.

Cuối năm, những công nhân vệ sinh môi trường càng thêm phần vất vả bởi đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình cải tạo lại nhà, thay mới bàn ghế, giường tủ... Phế thải xây dựng, đồ dùng gia đình hư hỏng bỏ ra đường nhiều hơn. Do đó, bên cạnh việc thu dọn rác thải, các chị còn bố trí 2-3 buổi/tuần để thu dọn phế thải. “Vất vả đấy, song anh chị em trong tổ đều cảm thấy ấm lòng vì luôn được cơ quan, công đoàn công ty quan tâm, thăm hỏi, động viên. Mùa rét, công nhân còn được cấp phát thêm thuốc cảm, dầu gió, trà gừng, thuốc bổ để bồi bổ cơ thể, nâng cao sức đề kháng” - chị Vân cho hay. Bên cạnh đó, để hỗ trợ công nhân, Công ty URENCO cũng yêu cầu các chi nhánh, tổ, đội sắp xếp ca sản xuất phù hợp; tăng cường cơ giới để công tác thu gom xong sớm hơn...

... đến khơi thông dòng chảy

Chuẩn bị sẵn sàng cho công tác thoát nước mùa mưa, đặc biệt trong tình hình thời tiết diễn biến bất thường (như tình trạng ngập úng đêm Giao thừa năm ngoái) nên mặc dù trời rét đậm, rét hại, gần 1 tháng nay các công nhân thoát nước vẫn thường xuyên "làm bạn" với nguồn nước thải lạnh buốt.

Gần 23h ngày 14-1, khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ, anh Bùi Tiến Dũng và nhóm công nhân thoát nước thuộc Tổ cơ giới 6, Xí nghiệp Thi công cơ giới, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội bắt đầu công việc nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy trên tuyến sông Lừ, đoạn phố Nguyễn Lân tiếp giáp phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân). Khoác bộ quần áo cao su, anh Dũng lội xuống dòng nước đen ngòm, lạnh buốt, ngập ngang ngực, bốc mùi hôi thối, đưa tay gạt rác thải để đấu đầu ống hút bơm hút bùn lên... “Mùa hè, bình thường công nhân xuống làm 3-3,5 giờ; song mùa đông rét buốt như thế này, “ngâm nước” 2-2,5 giờ là phải lên để đổi người” - anh Dũng chia sẻ.

Ông Nguyễn Cảnh Dương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thi công cơ giới cho biết, để bảo đảm kế hoạch sản xuất, ngoài bố trí công nhân làm việc vào ban ngày, tại các địa bàn chật hẹp, tuyến phố kinh doanh, phố cổ, nhiều người tham gia giao thông..., đơn vị phải tổ chức làm ban đêm (từ 22h đến 5h) để thực hiện các dây chuyền nạo vét, hút bùn, khơi thông dòng chảy.

Những ngày qua, các công nhân thoát nước cũng đang triển khai nạo vét, vệ sinh, khơi thông dòng chảy tại nhiều tuyến cống thoát nước: Khu vực phố cổ (Hàng Giày, Hàng Chiếu, Hàng Than, Phạm Hồng Thái, Hàng Ngang, Hàng Đào); các trục thoát nước chính: Xuân La, Văn Chương... Mặc dù công việc nặng nhọc, độc hại, vất vả và càng khó khăn hơn do thời tiết giá lạnh, song trên các công trường nạo vét, duy tu duy trì hệ thống thoát nước thành phố vẫn luôn tràn ngập không khí làm việc sôi nổi, hăng say...

Đồng hành với người lao động, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội Nguyễn Việt Hương cho biết, các phòng, ban nghiệp vụ công ty, lãnh đạo cùng công đoàn các đơn vị thường xuyên bám sát hiện trường, chăm lo đầy đủ các điều kiện trang bị bảo hộ an toàn lao động; chuẩn bị vật tư, phương án phòng, chống dịch Covid-19, chống rét cho công nhân tại công trường. Công ty cũng liên tục cấp phát, tặng quà chống rét như dầu gió, trà gừng… để công nhân giữ ấm cơ thể. Tất cả cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao vì một Thủ đô sạch, đẹp, dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vượt giá rét giữ phố phường sạch, đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.