Pháp đình

Vướng lao lý chỉ vì "lời qua tiếng lại"

Gia Bảo 12/08/2026 - 19:21

Từ mâu thuẫn giữa hai người hàng xóm, cả hai đã cầm dao chém vào người nhau dẫn tới thương tích và cùng nhau vướng vòng lao lý.

Ngày 12-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lâm Ngọc Năm (sinh năm 1968) về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Khả Kế (sinh năm 1976, cùng ở Hà Nội) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

dji-0849.jpg
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội - nơi xét xử các bị cáo. Ảnh: N.M

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 22-10-2025, gia đình chị Nguyễn Thị Th (sinh năm 1972, ở Hà Nội, là chị dâu bị cáo Năm) tổ chức lễ cúng 49 ngày cho mẹ đẻ. Bị cáo Năm có mặt để giúp làm cỗ.

Kế cũng đến nhà thị Th. Tại đây, bị cáo Năm và Kế xảy ra tranh luận rồi dẫn đến xô xát, cãi chửi nhau. Sau đó, mọi người đã can ngăn, hai bị cáo ra về. Hai bị cáo vốn là hàng xóm, nhà đối diện nhau.

Khi về tới nhà, do còn bực tức, Kế tiếp tục cãi chửi hàng xóm. Năm đấm vào mặt Kế. Kế chạy vào nhà lấy dao chém hàng xóm nhưng bị cáo Năm đỡ được.

Trong quá trình giằng co, Năm bị rách da bàn tay phải. Bị cáo đã đẩy Kế ngã xuống đường rồi về nhà lấy dao quắm chém trúng vùng đầu của hàng xóm khiến Kế bị tổn hại 7% sức khỏe.

Ngày 22-10-2025, vợ của Kế có đơn trình báo công an, đề nghị giải quyết theo pháp luật. Sau đó, Năm cũng có đơn đề nghị xử lý hàng xóm theo quy định.

Năm có đơn rút yêu cầu, không đề nghị xử lý đối với hành vi gây thương tích của hàng xóm. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với cả hai.

Quá trình điều tra, Kế không có yêu cầu về bồi thường dân sự và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Năm.

Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lâm Ngọc Năm 9 năm tù, Nguyễn Khả Kế 12 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Vướng lao lý chỉ vì "lời qua tiếng lại"

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.