Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vũ thoát y: Tệ nạn xã hội mới xuất hiện?

HONGVAN| 12/11/2004 10:09

Mới chỉ khoảng một năm trở lại đây, giới dân chơi ở cả Hà Nội và TPHCM thường rỉ tai nhau về một kiểu tiêu khiển mới: Xem nhảy thoát y. Nghe hấp dẫn là thế nhưng không phải dễ dàng mà ai cũng có cơ hội được “thưởng thức”, phải là dân chơi “khét tiếng”, vừa có tiền, vừa có thế mới được hưởng thú vui mới mẻ này.

Mới chỉ khoảng một năm trở lại đây, giới dân chơi ở cả Hà Nội và TPHCM thường rỉ tai nhau về một kiểu tiêu khiển mới: Xem nhảy thoát y. Nghe hấp dẫn là thế nhưng không phải dễ dàng mà ai cũng có cơ hội được “thưởng thức”, phải là dân chơi “khét tiếng”, vừa có tiền, vừa có thế mới được hưởng thú vui mới mẻ này.

Đối với Mỹ hay Thái Lan thì nhảy thoát y từ lâu đã là chuyện bình thường. Hay ở Đài Loan, trong các casino lớn, các cô phục vụ luôn để ngực trần khi làm việc. Còn ở Việt Nam, vài quán bar, vũ trường trước đây đã có thời gian rộ lên trò câu khách bằng “món” nhảy mặc quần áo theo kiểu “con nhà nghèo”. Sau khi cấm, gần như không còn nữa. Nhưng thời gian gần đây, nhảy thoát y lại biến tướng sang một hình thức khác…

Địa điểm và quy mô

Nhằm tránh việc bị phát hiện và đảm bảo an toàn cao nhất, không có một địa điểm nào cố định cho các vũ công (dancer) hành nghề. Theo lời của T., tay chơi đã không ít lần làm khán giả trong những buổi xem nhảy như thế này thì rất khó để “bắt mối” với các dancer. Chỉ những tay chơi “khét tiếng” sành điệu mới có đủ uy tín để bắt được mối, còn những kiểu “làng nhàng” khác thì dù có nhiều tiền cũng khó lòng mà xem được lắm. Đối với loại hình mới mẻ này, phải cảnh giác cao độ nếu muốn được “thọ” lâu. Đó chính là lý do tại sao nó vẫn chưa bị báo chí hay cơ quan có thẩm quyền nào “hỏi thăm” và nhảy thoát y vẫn là hình thức tiêu khiển mới mẻ đối với nhiều người.

Cũng để được an toàn tuyệt đối, địa điểm được chọn thường là những phòng riêng kín đáo ở các quán karaoke, quầy bar hay phòng VIP trong các quán bia cao cấp - những nơi được trang bị âm thanh ánh sáng đầy đủ tương tự như một vũ trường thu nhỏ nhưng mức độ an toàn cao hơn nhiều. Có thể kể ra đây vài địa điểm như Phố Vọng, Bùi Thị Xuân (Hà Nội); Phố Trần Quang Khải, Trần Khắc Chân, Phan Đăng Lưu (TPHCM)… Khách vào quán, sau khi thương lượng với chủ quán để chọn phòng thì gọi phone thông báo địa điểm cho các dancer biết. Và trong khi chờ đợi dancer tới, như những người khách bình thường khác, họ cũng gọi rượu, ghi bài để hát. Hát vài bài, uống vài ly, các dancer tới cũng là lúc người nóng lên, xem nhảy lúc đấy mới đã.


Dancer

Các dancer thường đi theo nhóm từ hai người trở lên, không bao giờ đi một mình. Họ trang bị đầy đủ “đồ nghề” cho một buổi “đi làm”: từ quần áo, bốt, guốc đến cả đĩa nhạc riêng để nhảy. Làm nghề này có đủ loại người, từ các vũ công chuyên nhảy bục ở các vũ trường cho tới tiếp viên của chính quán đó được huấn luyện để phục vụ khách… Muốn xem không phải cứ tìm được mối là được “thưởng thức” ngay, phải đăng ký để các dancer xếp lịch từ trước. Cũng theo lời T. thì giờ “làm việc” của dancer bắt đầu vào khoảng 9 giờ tối trở đi. Mỗi ca nhảy khoảng 1 tiếng, thù lao từ 1.000.000 – 1.500.000 đồng/giờ, chưa kể tiền boa thêm. Dancer đứng trên bàn để nhảy. “Khán giả” ngồi salon xung quanh bàn để “thưởng lãm”. Dancer nhảy càng “bốc lửa” thì được boa càng nhiều, khoảng 300.000 – 500.000 đồng/người. Người xem có thể “sờ vào hiện vật” nhưng không được “táy máy”. Còn nếu muốn “tăng hai” thì… xin mời đi tìm người khác. Không biết phải bình phẩm như thế nào nhưng các dancer dường như có một nguyên tắc chung: Không bao giờ đi khách và cũng không để lộ tung tích của mình.

Thay lời kết

Vào những dịp có các giải bóng đá, dân tình “phải” thức khuya nhiều thì nhảy thoát y đắt sô vô cùng. Chi phi cho một buổi xem như vậy tốn khoảng 5-7 triệu cho nhiều nhất là 5 người xem. Thế mà lịch làm việc của các dancer vẫn kín đặc. Giai đoạn cao điểm, muốn xem phải đăng ký trước cả tuần. Có kẻ xem vì tò mò, người xem vì thú vui… nhưng cho dù vì lý do nào đi chăng nữa, đây vẫn là một kiểu tiêu khiển thiếu lành mạnh cần phải bị lên án. Các cơ quan có thẩm quyền can thiệp cũng chỉ hớt được phần nổi (trong các vũ trường, quán bar), còn phần chìm muốn “triệt tiêu” xem ra cũng không phải là chuyện dễ? Mong rằng kiểu tiêu khiển trên thân xác người khác này sẽ sớm bị phát hiện và gạt bỏ.

Theo ĐS-NLĐ
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vũ thoát y: Tệ nạn xã hội mới xuất hiện?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.