Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vòng 14 La Liga: Valencia & Villarreal cùng phơi áo!

HA OANH| 03/12/2007 10:56

Những bất ngờ liên tiếp xảy ra khi Villarreal và Valencia cùng nhau bại trận dù chỉ phải gặp những đối thủ ở nửa dưới BXH là Real Valladolid và Athletic Bilbao.

Những bất ngờ liên tiếp xảy ra khi Villarreal và Valencia cùng nhau bại trận dù chỉ phải gặp những đối thủ ở nửa dưới BXH là Real Valladolid và Athletic Bilbao.

Sau trận hòa 1-1 với Almeria trên sân nhà làm lỡ mất cơ hội chiếm ngôi đầu bảng, tuần này Villarreal tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng trước một đội bóng mới lên hạng khác là Valladolid khi chịu thúc thủ với tỉ số 0-2. 


Valladolid xuất thần đánh bại Villarreal - Ảnh: EFE

Các bàn thắng của Joseba Llorente và Victor chia đều trong hai hiệp đã biến những lời kêu gọi to tát của HLV Manuel Pellegrini tới các học trò trước giờ thi đấu trận trở thành trò hề.

Vallalolid đã khởi đầu trận đấu mạnh mẽ và có cơ hội vượt lên ở phút 12. Pha đi bóng vào vòng cấm của Vitor đã bị Pascal Cygan cản phá trái phép nhưng trọng tài cho hưởng phép lợi thế, Sisi thực hiện quả tạt để Llorente dứt điểm nhưng hơi thiếu lực nên không thắng được thủ môn Sebastian Viera.

Kết quả
Deportivo 1-2 Osasuna
Martin 84’ - Plasil 47’; Dady 89’

Getafe 2-1 Levante
Braulio 61’, 90’ - Riga 15’

Mallorca 1-1 Murcia
Webo 69’ - Inigo 24’

Recreativo 2-1 Zaragoza
Martins 25’; Martin 41’ - D.Milito 21’

Valladolid 2-0 Villarreal
Llorente 18’; Victor 56’

Real Betis 0-2 Atletico
Forlan 34’; R.Garcia 90’

Valencia 0-3 Bilbao
Yeste 33’; Llorente 60’, 90’

Tuy nhiên, đến tình huống kết thúc tiếp theo sau đó chừng 6 phút, Llorente đã tận dụng thành công để mở tỉ số. Tiền vệ Sisi, phát hiện mới ở mùa giải này, lật bóng chính xác từ cánh phải để Llorente bật lên không chiến, đánh đầu tung lưới Viera.

Villarreal đáng ra cần phải san bằng cách biệt trước giờ giải lao khi Nihat Kavehci có cơ hội đối mặt với Sergio Asenjo. Song, pha đổ người tuyệt vời của "thủ môn đóng thế" này đã ngăn được cú dứt điểm chìm của tiền đạo người Thổ Nhĩ Kì.

Thủ môn trẻ Asenjo bắt đầu mùa giải ở vị trí lựa chọn số ba tại CLB vùng Castilian nhưng đã bất ngờ có mặt trong đội hình xuất phát nhờ chấn thương của Albert Lopez và phong độ sa sút của thủ thành người Pháp Ludovic Butelle.

Dù thiếu kinh nghiệm nhưng Asenjo đã cho thấy mình là một tài năng đầy triển vọng. Bằng chứng là trong hiệp hai, anh từ chối cú sút uy lực từ chân Guillermo Franco, và còn làm tốt hơn trong pha cản phá cú đánh đầu của Nihat ở phút 54.

Villarreal tiếp tục gia tăng sức ép hòng tìm bàn gỡ nhưng đúng lúc này, họ lại phải hứng chịu bàn thua thứ hai sau một pha phản công sắc bén. Phút 56, nhận bóng từ Llorente, cầu thủ chạy cánh trái Jonathan Sesma căng sệt vào vòng cấm để Victor nhanh hơn trung vệ Cygan một nhịp, dứt điểm chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-0.

Tưởng như đội khách đã rút ngắn cách biệt sau đó 5 phút, khi Franco đưa được bóng vào lưới Valladolid nhưng trọng tài cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị khi đón quả đá phạt của Marcos Senna.

HLV Pellegrini bổ sung Jon Dahl Tomasson và Matias Fernandez vào sân để tăng cường sức công phá cho "Tàu ngầm vàng". Thế nhưng, tình hình chẳng có gì biến chuyển. Thậm chí suýt nữa thủ môn Viera phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba nếu cú sút của Lopez ở phút 72 đi trúng cầu môn.

Valladolid bảo toàn tỉ số 2-0 cho đến phút cuối để góp phần tạo ra những bất ngờ của vòng 14. Kết quả này còn giúp họ nhảy 4 bậc trên BXH, tạm thời thoát li khỏi khu vực rớt hạng. Trong khi đó, Villarreal vẫn xếp thứ ba và kém đội dẫn đầu Real Madrid 4 điểm.

Đội hình thi đấu:
Valladolid:
Asenjo; Pedro López, Rafa, García Calvo, Marcos; Sisi (Borja 60’), Vivar Dorado, Rubio, Sesma; Víctor (Estoyanoff 76’), Llorente (Alexis 88’).
Villarreal: Viera, Venta, Cygan, Fuentes, Capdevila, Bruno (Cazorla 45’), Senna, Cani, Pires (Mati Fernández 62’) Guille Franco, Nihat (Tomasson 62’).

Valencia thua tả tơi trên sân nhà

Bàn mở tỉ số của tiền đạo Fran Yeste và sau đó là cú đúp của Fernando Llorente và đã giúp Bilbao đánh bại Valencia tả tơi "không còn manh giáp". Đây là chiến thắng đầu tiên sau 20 năm của đội bóng xứ Basque trên sân Mestalla.

Sau hơn nửa giờ bóng lăn, Yeste lập công từ một pha sút phạt mẫu mức. Llorente đánh đầu nhân đôi cách biệt đúng phút 60 và cũng là người ấn định chiến thắng 3-0 trong thời gian bù giờ. Không chỉ tấn công hay, hàng thủ Bilbao cũng chơi đầy ấn tượng để bảo vệ thắng lợi quan trọng đưa đội nhà thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ".

Lẽ ra, David Silva cần phải mang về bàn dẫn sớm cho Valencia ngay ở phút thứ 4, nhưng cú vẩy bóng sát cầu môn từ đường căng sệt của Joaquin Sanchez lại ra ngoài. Chỉ 5 phút sau, mành lưới của Valencia đã rung lên sau cú sút của Igor Gabilondo, may là trọng tài thổi phạt việt vị Llorente nên bàn thắng không được tính.

Tiền vệ Joaquin hoạt động rất năng nổ, không ít lần làm khổ hậu vệ cánh trái Koikili del Campo của Bilbao. Ở phía bên kia, tiền đạo Llorente cũng chơi nổi bật khi tận dụng lợi thế chiều cao để "làm tường", tạo khoảng trống cho các đồng đội bắn phá thủ môn Santiago Canizares.

Thế bế tắc bất ngờ được đội khách phá vỡ ở phút 33 từ một tình huống cố định. Andoni Iraola bị phạm lỗi cách cầu môn Valencia chừng 24m để rồi Yeste tung cú cứa lòng chân trái hoàn hảo, bóng bay qua đầu hàng rào vào góc cao khiến Canizares chỉ biết đứng chôn chân không kịp phản ứng.

Suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp thứ nhất, đội chủ sân Mestalla không tạo được bất kì cơ hội rõ ràng nào có thể mang về bàn gỡ. Khi hiệp hai trở lại, HLV Ronald Koeman dồn đội hình lên tấn công và đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai.

Trong tình huống tổ chức phản công bài bản ở phút 60, David Lopez tạt bóng như đặt từ cánh phải để Llorente thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn lão làng Canizares. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của chân sút 22 tuổi trong mùa giải năm nay.

Lúc này, Bilbao chủ động lùi sâu để bảo vệ thành quả. Vì vậy, Valencia gặp khó khăn trong việc tiếp cận thủ môn Daniel Aranzubia. Trong những phút bù giờ, Llorente một lần nữa trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ áo trắng với pha làm bàn ở góc khá hẹp, ấn định trận thắng hoành tráng nhất vòng 14 La Liga.

Đội hình thi đấu:
Valencia:
Cañizares, Miguel, Albiol, Marchena, Moretti, Fernandes (Vicente 62’), Edu (Albelda 70’), Joaquín, Silva, Morientes (Zigic 61’), Villa.
Athletic Bilbao: Aranzubia, Iraola, Ustaritz, Amorebieta, Koikili, David López, Orbaiz (Javi Martínez 52’), Yeste (Garmendia 75’), Gabilondo (Murillo 67’), Etxeberría, Llorente.

Song Ngư/VNN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vòng 14 La Liga: Valencia & Villarreal cùng phơi áo!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.