Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm vì cộng đồng

Người Xây Dựng| 22/11/2021 07:02

(HNM) - Chiều 28-10, ông Liệu ở xã Ba Trại (huyện Ba Vì) đến chơi nhà ông Thân ở thôn Vống Gốc Vải, xã Minh Quang cùng huyện. Hai người đang ngồi nói chuyện thì vợ ông Thân chào để đi tập bóng chuyền hơi. Nghe vậy, ông Liệu liền hỏi thăm:

- Bà nhà thích chơi bóng chuyền hơi ông nhỉ. Bà ấy đi đánh bóng ở đâu vậy ông?

- Vâng, chiều nào bà xã tôi cũng đến nhà bà Thu cùng thôn để chơi ông ạ, cũng gần đây thôi - ông Thân đáp.

- Nhà bà Thu lại có sân bóng chuyền hả ông? - ông Liệu ngạc nhiên hỏi.

- Chẳng là cách đây mấy năm, thấy nhu cầu chơi bóng chuyền hơi của nhiều hội viên cao tuổi trong thôn cao, bà Thu đã quyết định đóng góp 5 triệu đồng để xây sân bóng chuyền trên diện tích 100m2 đất của gia đình. Thế nên, những người yêu thích bộ môn này ở thôn tôi có chỗ để tập luyện, đánh bóng hằng ngày ông ạ - ông Thân vui vẻ chia sẻ.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, ông Liệu bày tỏ thực sự trân trọng những việc làm có ý nghĩa của bà Thu. Vì cộng đồng, bà đã không tiếc công, tiếc của để tạo ra nơi giao lưu, tập luyện thể thao cho bà con trong thôn, góp phần đẩy mạnh phong trào sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc của người cao tuổi ở xã Minh Quang.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc làm vì cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.