Mỗi ngày một chuyện

Việc làm nhân văn

NGƯỜI XÂY DỰNG 27/06/2024 - 07:18

Chiều 8-6, bà Loan, 70 tuổi, ở phố Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) sang thăm con gái ở quận Long Biên. Đi đến đoạn chân cầu Chương Dương, phía phố Trần Quang Khải, do phương tiện di chuyển trên đường đông, đường sá ùn tắc, bà Loan thấy người cảm thấy rất mệt nên đã loạng choạng tay lái...

- Bác ơi, bác có làm sao không? - một cô gái lên tiếng.

- Bác muốn dừng xe nghỉ mà đường đông quá - bà Loan mệt mỏi đáp.

- Thế để bạn cháu đi một mình còn cháu chở bác qua cầu nhé - cô gái đề nghị.

- Cảm ơn cháu, cháu giúp bác, bác không đi nổi nữa - bà Loan nói.

Cô gái nhanh chóng chuyển sang xe chở bà Loan rồi nói:

- Bác ơi, bác cao tuổi rồi nên đi xe buýt, đừng tự lái xe máy nữa, không an toàn bác ạ - cô gái khuyên bà Loan.

- Ừ, cháu nói đúng. Từ hôm nay về bác không đi xe máy nữa - bà Loan tán đồng.

Biết bà Loan mệt, cô gái đã đưa bà đến tận nhà con gái rồi mới rời đi. Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Loan rất xúc động khi nhận được sự giúp đỡ của cô gái trẻ bà chỉ vô tình gặp trên đường. Sự quan tâm, thái độ ân cần và sự nhiệt tình ấy khiến bà mãi không quên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm nhân văn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.