Mỗi ngày một chuyện

Tấm lòng nhân ái

Người Xây Dựng 23/06/2024 - 06:56

Tối 22-5, cũng là ngày Rằm tháng Tư âm lịch, chị Hoa ở phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) đến chùa Ái Mộ để lễ Phật thì gặp chị Mai, một người bạn học cũ.

Ngồi trò chuyện với nhau một lát, chị Mai xin phép ra về:

- Bây giờ tớ chuẩn bị đi phát xôi từ thiện, hẹn bạn hôm nào gặp nói chuyện nhiều hơn nhé.

- Bạn tham gia nhóm từ thiện nào vậy? - chị Hoa tò mò hỏi.

- Không phải bạn ạ, chẳng là, trong một lần đi lễ chùa mình gặp bà Thơi, năm nay cũng gần 70 tuổi. Cứ vào ngày rằm và mồng một âm lịch hằng tháng, bà lại nấu xôi, rồi đóng thành từng hộp để đi phát cho những người vô gia cư và người lao động nghèo. Thấy bà làm một mình nên tớ xin tham gia đi cùng bà. - Chị Mai kể.

- Hôm nay cho mình đi cùng bạn nhé. - Chị Hoa xin tham gia.

Sau đó, chị Mai dẫn chị Hoa đến nhà bà Thơi trong một ngõ nhỏ ở phố Hoàng Như Tiếp. Lúc này, bà đã xếp những hộp xôi kèm muối vừng lạc thành từng bọc lớn. Cả ba cùng nhau đi đến những điểm đã sắp lịch trước để phát xôi cho những hoàn cảnh khó khăn.

Kể chuyện cho Người Xây Dựng, chị Hoa rất vui vì đã được tham gia một việc có ý nghĩa. Chị mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng như bà Thơi để nhân lên những việc tốt, giúp cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng nhân ái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.