Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì lợi ích chung của cộng đồng

Người Xây Dựng| 02/09/2022 07:27

(HNM) - Ngày 20-8, anh Ngọc ở xã Văn Bình (huyện Thường Tín) tới thăm nhà người bạn ở thôn Mễ Sơn, xã Nguyễn Trãi cùng huyện. Trên đường đến nhà bạn, anh Ngọc đi qua nhà văn hóa thôn thấy rất khang trang, rộng rãi nên liền đem chuyện hỏi khi gặp bạn:

- Nhà văn hóa thôn mình có khuôn viên rộng rãi quá bạn nhỉ. Mình đã đi nhiều nơi nhưng ít thôn nào được như vậy.

- Ừ, Nhà văn hóa thôn tôi có diện tích hơn 1.000m2 đó bạn. Được rộng rãi như vậy, ngoài đất của thôn còn có đất được một hộ dân hiến tặng bạn ạ - bạn anh Ngọc đáp.

- Thời buổi tấc đất tấc vàng, gia đình nào lại có tấm lòng thơm thảo thế bạn? - anh Ngọc hỏi.

- Đó là gia đình bà Nguyễn Thị Lương đã hiến 65m2 đất nằm trong khuôn viên dự án nhà văn hóa cho chính quyền địa phương. Nhờ vậy, chính quyền đã xây dựng được nhà văn hóa khang trang, rộng rãi như bây giờ đó bạn - bạn anh Ngọc kể.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Ngọc bày tỏ sự cảm kích tới việc làm ý nghĩa của gia đình bà Nguyễn Thị Lương. Dù hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng bà đã sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vì lợi ích chung của cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.