Mỗi ngày một chuyện

Tiếp nối đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

NGƯỜI XÂY DỰNG 13/08/2026 07:15

Sáng 1-7, ông Lộc ở phố 8-3, phường Bạch Mai đến thăm người bạn cũ là ông Tâm, một thương binh ở cụm 9, phường Vĩnh Tuy.

Thấy bạn đang lúi húi xem mấy hộp thuốc, ông Lộc hỏi:

- Dạo này ông làm sao mà phải uống nhiều thuốc thế?

- Tôi có bệnh gì đâu, vừa được mời khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, khi về lại còn được tặng túi thuốc này đấy - ông Tâm cười đáp.

- Thật tốt quá, ông đi khám theo chương trình nào thế? - ông Lộc hỏi.

- UBND phường, Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện quốc tế Vinmec tổ chức khám bệnh cho hơn 400 thương, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách ông ạ. Gần 100 người có công thuộc diện khó khăn còn được Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tặng 500.000 đồng/người nữa - ông Tâm kể.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Lộc hoan nghênh việc làm rất ý nghĩa này. Giá trị vật chất có thể không lớn, nhưng sự quan tâm đối với thương bệnh binh, người có công mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Với những người từng đi qua chiến tranh, đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, sự quan tâm hôm nay không chỉ nằm ở túi thuốc hay số tiền hỗ trợ. Đó còn là lời cảm ơn được trao bằng những việc làm thiết thực, để những người đã cống hiến cho đất nước cảm nhận rằng sự hy sinh của mình luôn được ghi nhớ. Đó cũng chính là cách đẹp nhất để đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được trao truyền, tiếp nối trong các thế hệ người Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tiếp nối đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.