Như tin đã đưa về vụ tạt axit xảy ra lúc 7h30’ nggày 25-7 tại trước cửa số nhà 11 ngõ 279 phố Đội Cấn ( quận Ba Đình). Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị Kim Loan ( ở số nhà 11 ngõ 279 phố Đội Cấn). Hiện nay thủ phạm vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra - CA quận Ba Đình ráo riết truy xét và chúng tôi xin gửi tới bạn đọc những thông tin mới cập nhật đáng quan tâm về nhân thân và tình trạng sức khoẻ của nạn nhân...
Như HNMTC đã đưavề vụ tạt axit xảy ra lúc 7h30’ nggày 25-7 tại trước cửa số nhà 11 ngõ 279 phố Đội Cấn ( quận Ba Đình). Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị Kim Loan ( ở số nhà 11 ngõ 279 phố Đội Cấn). Hiện nay thủ phạm vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra - CA quận Ba Đình ráo riết truy xét và chúng tôi xin gửi tới bạn đọc những thông tin mới cập nhật đáng quan tâm về nhân thân và tình trạng sức khoẻ của nạn nhân...
Chị Nguyễn Thị Kim Loan sinh ngày 21-4-1965, quê ở Thái Bình. Tháng 10-1991, sau khi đã tốt nghiệp ĐH Luật, chị về công tác tạị Toà án nhân dân quận Đống Đa. Sau 8 năm công tác, đến năm 1999, chị được bổ nhiệm vào vị trí thẩm phán, xét xử các án dân sự. “Cô Loan tuy trẻ tuổi nhưng rất có năng lực và là cán bộ nguồn trong cơ quan chúng tôi. Đối với đồng nghiệp, Loan luôn có thái độ “trên kính dưới nhường”, sống chan hoà với mọi người. Khi nhận được tin dữ, cả cơ quan tôi đều thấy rất căm phẫn vì hành vi dã man mà bọn tội phạm gây ra với cô Loan” - Chánh án TAND quận Đống Đa, ông Trần Hồng Nhân cho biết. Vừa qua, năm 2004, chị Loan lại được tái nhiệm vị trí thẩm phám. Trong thời gian 6 năm xét xử án dân sự, chị luôn hoàn thành chỉ tiêu công tác và chưa từng có án huỷ. Ngày 13-7- 2005, chị được TAND quận Đống Đa cử đi học lớp vi tính nâng cao của TAND tối cao và hôm xảy ra vụ việc cũng đang trong thời gian chị đi học.
Chị Loan đã lập gia đình và có hai người con. Đứa đầu lòng là con trai, năm nay 11 tuổi và cô út mới hơn 2 tuổi. Chồng chị là người kinh doanh, hiện anh đang là giám đốc một xưởng may tư nhân. Gia đình chị sống hoà thuận với họ hàng cũng như hàng xóm láng giếng. Cô Ngọc, hàng xóm của gia đình chị Loan cho biết: “Trong cái rủi vẫn còn điều may, nếu hôm đó mà cái Loan chở đứa con gái đi nhà trẻ thì sự việc càng đau lòng hơn”. Hiện nay chị Loan vẫn đang được chữa trị tại Khoa bỏng người lớn - BV bỏng quốc gia. Vết thương của chị bị chủ yếu vào phần mặt, cổ và ngực. Mức độ hoại tử là 20%. Ngày 28-5, các y bác sỹ đã thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ hoại tử, cấy ghép da cho chị Loan. Ca phẫu thuật kết thúc lúc 10h sáng ngày 28-7, do tình trạng sức khoẻ của chị không tốt nên nhiều khả năng ngày 1-8 tới sẽ tiến hành phẫu thuật lần hai. Hiện nay chị vẫn lúc mê lúc tỉnh và người nhà 24/24h vẫn đang ở bên cạnh, chăm sóc chị.
Gia đình, đồng nghiệp cũng như hàng xóm đều tỏ ra đau xót trước tội ác dã man mà bọn tội phạm gây ra với chị. Họ đều bày tỏ quan điểm mong muốn cơ quan CA sớm tìm ra thủ phạm, xử lý thật thích đáng. Thay lời kết, xin trích lời ông Trần Hồng Nhân - Chánh án TAND quận Đống Đa: “Lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát, hành vi man rợ này chắc chắn sẽ được làm rõ, kẻ thủ ác rồi sẽ phải trả giá”.
HNMTC
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.