U21 Hà Lan vs U21 Đan Mạch: “Cơn lốc màu da cam” quyết tâm trở lại quỹ đạo

15/06/2025 06:24

Trận đấu giữa U21 Hà Lan và U21 Đan Mạch vào rạng sáng 16/6, trong khuôn khổ vòng bảng giải U21 châu Âu sẽ là cơ hội để U21 Hà Lan khẳng định lại vị thế ứng cử viên vô địch sau cú sảy chân ở trận ra quân. Dù đã lâu không lên ngôi (lần gần nhất đăng quang là vào năm 2007), U21 Hà Lan vẫn đang được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí quán quân tại giải năm nay ở Slovakia.

U21 Hà Lan trở lại quỹ đạo

Tại vòng loại, U21 Hà Lan đã phô diễn sức mạnh gần như tuyệt đối. Họ toàn thắng cả 10 trận, ghi đến 32 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 3 lần. Đây là một hiệu suất tấn công cực kỳ ấn tượng và hàng thủ gần như không thể xuyên phá, cho thấy sự vượt trội rõ rệt của đội bóng trẻ xứ hoa tulip. Tính trên mọi mặt trận, các chàng trai áo cam cũng đang sở hữu chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp (6 thắng, 3 hòa), thể hiện sự ổn định và chiều sâu về lực lượng dưới thời HLV Michael Reiziger.

Ở trận ra quân tại giải đấu diễn ra trên đất Slovakia, U21 Hà Lan dù bị dẫn trước 2 bàn vẫn thể hiện được bản lĩnh khi cầm chân đại diện Bắc Âu U21 Phần Lan với tỷ số 2-2. Đó có thể xem là một cú sảy chân bất ngờ, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh giúp U21 Hà Lan thêm phần cẩn trọng và quyết tâm hơn trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Nhiều khả năng, U21 Hà Lan sẽ không để điều tương tự lặp lại khi so tài với U21 Đan Mạch, đội bóng mà họ đã toàn thắng trong cả 2 lần gần nhất giáp mặt.

Trận đấu sẽ là cơ hội để “Cơn lốc màu da cam” tìm lại nhịp chiến thắng và khẳng định tham vọng tại giải U21 châu Âu.

Một trong những lý do khiến U21 Hà Lan được đánh giá cao tại giải lần này chính là chiều sâu đội hình và những cái tên đang thi đấu nổi bật ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Tiền vệ Kenneth Taylor và Youri Regeer (cùng của Ajax) là những người đóng vai trò điều phối thế trận và tạo đột biến từ tuyến giữa. Trong khi đó, tốc độ và sự lắt léo của Million Manhoef (Stoke City) hay khả năng săn bàn đáng gờm của Ruben van Bommel (AZ Alkmaar) sẽ là những vũ khí lợi hại trong tay HLV Reiziger để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Thử thách của Đan Mạch

Phía bên kia chiến tuyến, U21 Đan Mạch vừa có trận thắng nghẹt thở 3-2 trước U21 Ukraine. Đây là chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng (2 hòa, 2 thua), cho thấy phong độ kém cỏi của họ trong thời gian gần đây. Dù giành trọn 3 điểm, màn trình diễn của đội bóng Bắc Âu vẫn để lại nhiều lo ngại, đặc biệt ở khả năng phòng ngự khi họ để Ukraine ghi tới 2 bàn và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm.

Xét về đối đầu, U21 Đan Mạch cũng đang lép vế hoàn toàn. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, họ đều để thua trước U21 Hà Lan. Điều này khiến trận đấu sắp tới trở thành một thách thức rất lớn đối với HLV Steffen Højer và các học trò, khi đối thủ không chỉ mạnh toàn diện mà còn sở hữu nhiều ngôi sao trẻ đáng gờm. Với phong độ và thành tích đối đầu như vậy, xem ra U21 Đan Mạch khó có thể cầm cự được với U21 Hà Lan.

Bên phía Đan Mạch, cầu thủ thu hút được nhiều sự chú ý nhất là tiền đạo Conrad Harder, người vừa giành cú đúp danh hiệu ở Bồ Đào Nha cùng Sporting Lisbon. Anh là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng Bắc Âu trong việc tạo ra đột biến trên hàng công. Dù vậy, một mình Harder khó có thể xoay chuyển cục diện khi tuyến dưới của Đan Mạch vẫn để lại nhiều lỗ hổng và thiếu đi sự chắc chắn cần thiết để đối phó với một hàng công mạnh mẽ như U21 Hà Lan.

Trận hòa trước Phần Lan có thể khiến U21 Hà Lan mất ngôi đầu tạm thời, nhưng cũng là một bài học đắt giá giúp họ rút ra kinh nghiệm. Với đẳng cấp vượt trội, chiều sâu đội hình, phong độ ổn định và thành tích đối đầu áp đảo, U21 Hà Lan nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng một cách thuyết phục trước một U21 Đan Mạch vẫn còn nhiều bất ổn. Đây sẽ là cơ hội để “Cơn lốc màu da cam” tìm lại nhịp điệu chiến thắng và khẳng định tham vọng tại giải U21 châu Âu năm nay.

T.An

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    U21 Hà Lan vs U21 Đan Mạch: “Cơn lốc màu da cam” quyết tâm trở lại quỹ đạo

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.