Mỗi công trình kiến trúc phải là một tác phẩm nghệ thuật - đó là quan điểm của nhà kiến trúc sư kiêm điêu khắc gia người Tây Ban Nha Santiago Calatrava. Turning Torso dịch từ tiếng Anh có nghĩa là bức tượng bán thân vặn mình, cụ thể từ Torso hay dùng để chỉ những bức tượng bán thân mất đầu thời Hy Lạp cổ đại.
Phác thảo Turning Torso của Sangtiago Calatrava
Nhìn tòa nhà cao 54 tầng hiện đại trắng muốt đang vặn mình tạo dáng giữa thành phố Malmo (phía Nam Thụy Điển), khó có thể nghĩ rằng tác giả của nó đã lấy cảm hứng sáng tạo từ một bức tượng bán thân Hy Lạp. Nhưng nhìn vào những bản vẽ phác thảo của ông thì điều đó hoàn toàn thuyết phục. Với những ý tưởng lãng mạn và táo bạo, tòa nhà Turning Torso - tác phẩm kiến trúc của S.Calatrava mới được khánh thành vào tháng 8-2005 ở vịnh bờ Tây của thành phố Malmo đã trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Thụy Điển. Từ những cửa kính lớn trong suốt của tòa nhà này có thể phóng tầm mắt qua vịnh Oeresund để nhìn sang tận Đan Mạch.
Từ sân bay Copenhaghen (Đan Mạch) theo chỉ dẫn của một người bạn đang học ở Nhạc viện
Tính từ dưới đất lên tới nóc, tòa nhà này tự “vặn” quanh mình một góc đúng 90 độ, trong đó mỗi tầng “vặn” 1,6 độ - một độ vặn nhỏ tới mức người ta không nhận ra bằng mắt thường nếu đang ở trong tầng đó. Hai khối dưới cùng (từ tầng 2-6 và 8-12) dùng cho thuê văn phòng và kinh doanh. Tầng 53 và 54 được sử dụng làm phòng hội nghị với tổng diện tích mỗi tầng là 430m2. Các tầng còn lại gồm 147 căn hộ cho thuê hoặc bán đứt. Tôi bước qua đường vào giữa bồn nước nông chạy bao quanhnhà với những bức tượng đồng trang trí để vào tầng 1 tòa nhà. ấn tượng thú vị đầu tiên là bạn được đưa tay lên giữ lấy bức tượng đồng nhỏ hình người theo tư thế nằm co chân (là tay nắm cửa) để mở chiếc cửa kính lớn trong suốt. Tại sảnh tầng một đang có cuộc gặp mặt các khách hàng của hãng HSB, một công ty nhà ở lớn của Thụy Điển và cũng là công ty đầu tư xây dựng Turning Torso. Cô lễ tân cười thật tươi, tiến lại mời tôi ly champagne. Mọi người đều đứng nói chuyện và đang bàn tán sôi nổi về vẻ đẹp và sự tiện nghi của tòa nhà và một đề tài cũng rôm rả không kém là giá cả thuê văn phòng và căn hộ tại đây. Tôi bắt chuyện với chị Cornella Fuerbach, một nhà thiết kế nội thất của
Một lượng gỗ sồi lớn có màu vàng sáng tự nhiên được dùng để ốp lát và trang trí nội thất tòa nhà Turning Torso. Từng nhóm khách được đưa lên tham quan tầng 43 và 49 của tòa nhà. Tại hai tầng này có 2 phòng lớn đặc biệt nhìn được toàn cảnh xung quanh qua 4 bức tường kính lớn vững chắc và trong suốt. Hai phòng này được dùng để tổ chức tiệc hay những cuộc họp cho khoảng 20-30 người. Toàn bộ bàn ghế đèn và trang trí nội thất đều gây chú ý cho mọi người bởi những thiết kế mới lạ và hiện đại. Không còn lời nào để tả sự kỳ vĩ và thơ mộng của biển Baltique hiện ra như một bức tranh qua những khuôn cửa lớn. Dưới kia là
Tại Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (
Bài và ảnh: Nguyễn Thu thủy
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.