Xã hội

Tọa đàm trực tuyến: Phát huy truyền thống “Chiếc gậy Trường Sơn” trong kỷ nguyên mới

Nhóm phóng viên 21/04/2025 14:00

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 14h ngày 21-4, Báo Hànộimới phối hợp với huyện Ứng Hòa tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Phát huy truyền thống phong trào Chiếc gậy Trường Sơn trong kỷ nguyên mới".

  • 22' trướcGìn giữ và phát huy giá trị phong trào Chiếc gậy Trường Sơn

    Phát biểu tại tọa đàm, ông Đỗ Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thái Hòa cho biết, Hòa Xá trước đây là một xã nhỏ, diện tích tự nhiên hơn 2km2. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã có 2 phong trào lớn là “Chiếc gậy Trường Sơn” và “Chiếc nhẫn thủy chung”.

    W_ongdovantuyen_unghoa.jpg
    Ông Đỗ Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thái Hòa phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã luôn nhận thức sâu sắc rằng phong trào Chiếc gậy Trường Sơn không chỉ là biểu tượng của tinh thần chiến đấu anh dũng, mà còn là một di sản văn hóa tinh thần quý báu cần được gìn giữ và phát huy. Xác định nhiệm vụ đó, xã đã tập trung giáo dục truyền thống, đưa nội dung về phong trào Chiếc gậy Trường Sơn vào sinh hoạt của các chi bộ, đoàn thể, trường học; tổ chức nói chuyện truyền thống, giao lưu với các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ…

    “Hiện nay, một số gia đình cựu chiến binh vẫn lưu giữ gậy Trường Sơn, sổ tay, lá thư từ thời chiến… do xã tặng trước khi thanh niên lên đường chiến đấu. Xã đã vận động các cá nhân hiến tặng, trưng bày tại Bảo tàng “Quê hương phong trào Chiếc gậy Trường Sơn”, phục vụ công tác giáo dục truyền thống. Cùng với đó, xã lồng ghép các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư vào phong trào "Chiếc gậy Trường Sơn", tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị của phong trào”, ông Đỗ Văn Tuyên cho biết thêm.

  • 24' trướcKhó có thể tạo dựng hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh “Chiếc gậy Trường Sơn”

    Chia sẻ về giá trị lịch sử và tinh thần của phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” đối với huyện Ứng Hòa nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn khẳng định, ngoài lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, thông qua “Chiếc gậy Trường Sơn” đã thể hiện tính thông minh, sự sáng tạo của thanh niên Hòa Xá; đồng thời, thể hiện tính kế thừa, phát huy giá trị truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, thể hiện sự sáng tạo của cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm “truyền lửa” cho các thế hệ thanh niên Hòa Xá tiếp tục lên đường ra trận; lan tỏa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân xuyên suốt giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

    “Khó có thể tạo dựng hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh “Chiếc gậy Trường Sơn”", đồng chí Nguyễn Chí Viễn nhấn mạnh.

    W_ongvien-unghoa.jpg
    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn phát biểu. Ảnh: Quang Thái

    Để phát huy truyền thống quê hương “Chiếc gậy Trường Sơn” trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội hiện nay, đồng chí Nguyễn Chí Viễn cho rằng, xây dựng nông thôn mới cũng đòi hỏi tinh thần đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo; sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, của nhân dân. Từ đó, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ xây dựng quê hương, tạo ra diện mạo nông thôn mới đồng bộ, hài hòa trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

    Thông tin về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng chí Nguyễn Chí Viễn cho biết, trong 4 đơn vị hành chính mới cấp xã sau sắp xếp, địa phương sẽ tái lập đơn vị hành chính Hòa Xá trên cơ sở hợp nhất các xã: Thái Hòa, Hòa Phú, Phù Lưu, Bình Lưu Quang.

  • 51' trướcThay niềm tin của hậu phương gửi gắm ra tiền tuyến

    Đánh giá về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội Phụ nữ, trong việc tiếp nối và phát huy phong trào truyền thống và tình nghĩa này, bà Lưu Thị Thịnh - nhân chứng phong trào “Chiếc nhẫn thủy chung” cho biết: "Bản thân tôi vinh dự năm 1965 được kết nạp vào Đảng, được Đảng phân công làm công tác đoàn. Quê hương chúng tôi từng có những năm tháng mà không một gia đình nào không có người thân lên đường chiến đấu. Như năm 1968, nhiều gia đình có tới hai, ba người con cùng một lúc khoác ba lô ra trận, có những nhà chỉ có một người con duy nhất, vậy mà khi Tổ quốc gọi tên, người con ấy cũng sẵn sàng lên đường. Những chuyến đi mà người ra đi có thể không trở lại, còn người ở lại phải tự dặn lòng nén nỗi đau vào trong, tiễn người đi bằng tất cả niềm tự hào xen lẫn hi vọng...

    W_baluuthithinh.jpg
    Bà Lưu Thị Thịnh - nhân chứng phong trào “Chiếc nhẫn thủy chung” chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh những người mẹ, người chị, những người vợ ở lại, vừa là hậu phương vững chắc, vừa là chỗ dựa tinh thần cho nhau. Chúng tôi cùng nhau tự tay may những chiếc túi nhỏ, đựng vài ba vật dụng cá nhân gửi theo những người lính, nói thay tấm lòng người ở lại, chỉ cầu mong các anh bình an trở về...

    Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, nhưng hậu phương vẫn còn đó những phận đời lặng lẽ, âm thầm gánh chịu nỗi mất mát. Có những người phụ nữ đã chờ chồng, chờ người yêu trong mòn mỏi suốt một đời. Tôi nhớ nhất là câu chuyện của vợ đồng chí Tít, người lính đã gửi chiếc gậy quê hương ra chiến trường. Ngày nghe tin chồng hy sinh, chị vẫn một lòng thủy chung, không đi bước nữa, ở vậy trọn đời...

    “Chiếc gậy Trường Sơn” không chỉ là một vật dụng đồng hành trên những chặng đường hành quân, mà còn là hình ảnh thiêng liêng, là sợi dây nối những người lính xa quê với quê nhà, là niềm tin của hậu phương gửi gắm ra tiền tuyến. Trong những ngày tháng ấy, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình làng xóm như thấm vào từng con người, từng mái nhà, từng giọt máu, trở thành một phần máu thịt không thể tách rời.

    W_nhandanuh2.jpg
    Các đại biểu, nhân dân huyện Ứng Hoà theo dõi tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Là một người con của quê hương Hòa Xá, tôi vô cùng tự hào khi năm 1973, xã chúng tôi được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Khi ấy, tôi vinh dự được thay mặt địa phương đi báo cáo thành tích tại cấp Trung ương. Ngày ấy, chỉ mặc bộ quần áo nâu giản dị, đứng trước hàng trăm đại biểu, nhưng trong lòng tôi ngập tràn niềm tự hào được sinh ra trên mảnh đất của phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn”, nơi đã tiễn bao lớp thanh niên lên đường, nơi chắt chiu từng giọt mồ hôi, nước mắt và niềm tin để dựng xây đất nước sau chiến tranh".

  • 53' trướcSự nối dài của những lời hứa, tình yêu và niềm tin chiến thắng

    Là người trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam, ông Đỗ Ngọc Bình bồi hồi nhớ lại: “Ngày này cách đây 50 năm, chúng tôi đang áp sát tại Căn cứ Nước Trong, Chi khu quân sự Long Thành, chiến dịch vô cùng khắc nghiệt. Nhớ lại thời điểm đó, để được tham gia chiến đấu, mỗi người phải đủ cân nặng 43kg. Nhiều thanh niên Hòa Xá không đủ cân nặng đã đeo thêm đồ để được nhập ngũ chiến đấu”.

    W_nhanchung3-dongocbinh.jpg
    Ông Đỗ Ngọc Bình, người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Chia sẻ về cảm xúc khi cầm trên tay chiếc gậy Trường Sơn do chính nhân dân quê nhà gửi gắm, ông Đỗ Ngọc Bình xúc động kể: “Khi chiến đấu trên chiến trường, nhận và cầm chiếc gậy Trường Sơn do nhân dân quê nhà gửi tặng, cảm xúc của tôi vô cùng khó tả. Chiếc gậy không chỉ là công cụ để vượt qua những chặng đường khó khăn, mà còn là niềm tin, là tình cảm thiêng liêng của quê hương, của gia đình. Mỗi lần cầm chiếc gậy, tôi như cảm nhận được hơi ấm từ đất mẹ, từ người thân yêu đang chờ đợi mình ở phía sau.

    Thời điểm đó, mỗi chiến sĩ Hòa Xá chúng tôi đi còn mang theo một “chiếc nhẫn thủy chung” và một lá cờ đỏ sao vang nhỏ. Những kỷ vật đó là nguồn động lực từ quê hương cho chúng tôi chiến đấu, vượt qua nhiều trận chiến… Chiếc gậy Trường Sơn là biểu tượng của lòng kiên trung và sự hy sinh, là sức mạnh tinh thần giúp chúng tôi vững bước, dù trên chiến trường khắc nghiệt. Nó là sự nối dài của những lời hứa, tình yêu và niềm tin chiến thắng mà nhân dân gửi gắm vào từng người lính. Mỗi lần nhìn vào chiếc gậy, tôi lại nhớ về quê hương, về những hy sinh lớn lao mà người dân đã dành cho chúng tôi. Và đó là động lực để chúng tôi chiến đấu đến cùng, vì tự do, vì độc lập của đất nước”.

    “Buổi tọa đàm hôm nay vô cùng ý nghĩa, là dịp để chúng tôi ôn lại những ký ức hào hùng, cũng là lời gửi gắm cho thế hệ trẻ, các em học sinh Hòa Xá đến dự toạ đàm hôm nay: Các cháu cần phát huy truyền thống của quê hương Hòa Xá, quê hương của Chiếc gậy Trường Sơn lịch sử”, ông Đỗ Ngọc Bình nói.

  • 58' trướcChiếc gậy Trường Sơn mộc mạc nhưng chan chứa nghĩa tình

    Ông Lưu Tiến Tảo, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử chiến đấu tại chiến trường miền Nam, chia sẻ đầy xúc động: "Năm nay, tôi đã ngoài 80 tuổi, hơn 60 năm trước, khi đất nước còn chìm trong bom đạn, tôi là một chiến sĩ của Sư đoàn 308, khi ấy, Mỹ liên tục ném bom bắn phá miền Bắc.

    W_nhanchung2-tienbao.jpg
    Ông Lưu Tiến Tảo, nguyên cán bộ văn hóa xã Hòa Xá chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Nhận lệnh lên đường vào Nam chiến đấu, chúng tôi gói ghém ba lô, vai khoác súng, chân đi bộ hàng trăm cây số qua những cánh rừng hiểm trở, đường mòn gập ghềnh... Hành trang của người lính khi đó đơn sơ lắm, có khi chỉ là một chiếc gậy chặt vội từ cây rừng. Cây gậy ấy theo chúng tôi suốt những cung đường gian khổ, khi gãy, hỏng lại chặt cây mới mà thay, cứ thế từng bước vượt lên thử thách.

    Chúng tôi là bộ đội chủ lực, được rèn luyện cả về tư tưởng và bản lĩnh chính trị. Dù đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, gian khổ, chẳng ai trong chúng tôi nao núng hay bỏ cuộc. Tất cả đều sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

    Những năm 1966, 1967, khi nghe qua làn sóng radio nói về phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” do quê nhà phát động, trái tim người lính như được tiếp thêm sức mạnh. Giữa chiến trường ác liệt, mỗi khi gặp đồng hương Hà Tây, chúng tôi coi nhau như anh em ruột thịt, càng đặc biệt xúc động hơn khi gặp người cùng xã Hòa Xá, cảm giác lúc đó không khác gì gặp lại người thân nơi quê nhà. Chúng tôi thầm biết ơn các đồng chí lãnh đạo quê hương, cảm ơn bà con nhân dân đã sáng tạo nên một phong trào vừa giản dị, vừa sâu sắc, là nguồn động viên vô cùng lớn cho những người con xa xứ cầm súng giữ nước.

    W_nhandanuh1.jpg
    Các đại biểu nhân dân huyện Ứng Hoà theo dõi tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Chiếc gậy ấy không chỉ giúp chúng tôi chống chọi với những chặng đường hành quân gian khổ, mà còn là điểm tựa tinh thần trong mỗi trận đánh sinh tử. Dù bốn lần bị thương nặng, đến hôm nay, trên cơ thể tôi vẫn còn mang một mảnh đạn, ý chí tôi chưa bao giờ lùi bước, bởi trong tâm trí luôn có hình bóng quê hương và chiếc gậy Trường Sơn thân thuộc. Chính chiếc gậy quê hương đã nâng bước chúng tôi vượt qua những thử thách cam go nhất, để cuối cùng góp phần vào chiến thắng vĩ đại, ngày non sông thu về một mối.

    Đối với tôi, “Chiếc gậy Trường Sơn” không chỉ là một kỷ vật của quá khứ, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của lòng tự hào và là điểm tựa tinh thần vững chắc suốt cuộc đời. Nó đã tiễn chân, đón chào biết bao lớp thanh niên Hòa Xá lên đường chiến đấu, để rồi có người trở về xây dựng quê hương, có người vĩnh viễn nằm lại chiến trường... Và tôi tin, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng, những người con ấy vẫn cảm nhận được quê hương ở ngay bên mình qua chiếc gậy Trường Sơn mộc mạc nhưng chan chứa nghĩa tình”.

  • 1h trướcChiếc gậy Trường Sơn là biểu tượng thiêng liêng
    nhanchung1-vanmanh1.jpg
    Ông Phùng Văn Mạnh. Ảnh: Quang Thái

    Chia sẻ về ảnh hưởng của phong trào Chiếc gậy Trường Sơn tới tinh thần, ý chí chiến đấu của các chiến sĩ bộ đội trên đường hành quân, ông Phùng Văn Mạnh cho biết: "Phong trào Chiếc gậy Trường Sơn có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và ý chí chiến đấu của tôi và các chiến sĩ trên đường hành quân. Chiếc gậy không chỉ là vật dụng để chống đỡ trong những chặng đường gian khó, mà là biểu tượng thiêng liêng của niềm tin, tinh thần hy sinh và ý chí kiên cường. Chiếc gậy luôn nhắc nhở chúng tôi rằng, có gian khổ, vất vả, thì phía sau mình luôn có những người thân ở quê hương Hòa Xá mong đợi, tin tưởng và hy vọng.

    Tinh thần Chiếc gậy Trường Sơn cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi vượt qua mọi gian khổ, nỗ lực chiến đấu, quyết tâm giành chiến thắng, vì một tương lai tự do và độc lập cho dân tộc".

  • 1h trướcHòa Xá - nơi khởi nguồn những câu chuyện đầy hy sinh và anh dũng

    Chia sẻ lại những ký ức sâu sắc nhất của mình khi tham gia chiến đấu và xuất phát từ quê hương Hòa Xá - chiếc nôi của phong trào Chiếc gậy Trường Sơn, ông Phùng Văn Mạnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Xá cho biết, ông không thể quên được những ngày hành quân trên dải rừng Trường Sơn vô cùng gian khổ, vất vả.

    W_nhanchung1-vanmanh.jpg
    Ông Phùng Văn Mạnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Xá chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    "Tôi vào chiến trường Tây Ninh, nơi có những vùng nắng cháy da người, còn dấu vết của chất độc hóa học. Chưa kể, những trận mưa rừng ngập hầm. Chúng tôi có 6 người con Hòa Xá lên đường. Trong gian khổ vất vả, sống chết cận kề, mọi người lính chúng tôi vẫn kiên cường, vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ.

    Hòa Xá là nơi khởi nguồn những câu chuyện đầy hy sinh và anh dũng, nơi những người con đất Việt không ngần ngại xả thân vì Tổ quốc. Chúng tôi luôn ý thức là từ quê hương cách mạng, tinh thần ý chí luôn tích cực, lạc quan, kiên cường. Bà con địa phương luôn gửi gắm tình yêu và niềm tin vào thế hệ thanh niên Hòa Xá", ông xúc động nói.

  • 1h trướcỨng Hòa - những ngày tháng không thể nào quên
    W_unghoa1.jpg
    W_unghoa3.jpg
    Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Quang Thái

    Mở đầu chương trình, các đại biểu đã cùng theo dõi chương trình văn nghệ của xã Thái Hòa và phóng sự về những ngày tháng không thể nào quên của quân và dân cả nước nói chung, quân và dân Hòa Xá, Ứng Hòa nói riêng nỗ lực tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

    Phóng sự: Quê hương phong trào Chiếc gậy Trường Sơn vươn lên mạnh mẽ.
  • 1h trước“Chiếc gậy Trường Sơn” - ý chí dân tộc và lòng yêu nước mãnh liệt

    Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Mai Thị Kim Thoa, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới khẳng định, lịch sử dân tộc Việt Nam được viết nên từ những chiến công hiển hách, đồng thời, được tô thắm bởi những hình ảnh giản dị, lặng thầm mà giàu ý nghĩa. Trong số đó, phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” - xuất phát từ mảnh đất Hòa Xá, huyện Ứng Hòa là minh chứng sống động cho sức mạnh tinh thần, ý chí dân tộc và lòng yêu nước mãnh liệt.

    W_maikimthoa.jpg
    Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Mai Thị Kim Thoa phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Những chiếc gậy tre nhỏ bé, khắc tên người ra trận, khắc dòng tin nhắn gửi tiền tuyến, đã vượt qua hàng nghìn cây số Trường Sơn, đồng hành cùng các chiến sĩ, trở thành biểu tượng thiêng liêng của hậu phương lớn hướng về miền Nam ruột thịt. Đây không chỉ là một hành động mang tính sáng tạo của nhân dân, mà còn là một biểu hiện tinh thần sâu sắc, thể hiện khí phách và tấm lòng của hậu phương Thủ đô đối với tiền tuyến lớn; là một trong những phong trào độc đáo trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đầy sức lay động và truyền cảm hứng.

    Đồng chí Mai Thị Kim Thoa nhấn mạnh, khi đất nước đã bước sang một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của hội nhập, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo - thì tinh thần “Chiếc gậy Trường Sơn” càng cần được khơi dậy và lan tỏa. Bởi lẽ, trong bất kỳ thời kỳ nào, quốc gia nào, dân tộc nào, yếu tố nền tảng vẫn là tinh thần dân tộc, là cội rễ văn hóa, là truyền thống yêu nước được truyền đời qua những biểu tượng như thế.

    Tọa đàm là dịp để tri ân những thế hệ đi trước, là cơ hội để thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ được tiếp cận, được lắng nghe, được thấu hiểu và được tiếp thêm sức mạnh từ những câu chuyện tưởng chừng như rất xa, nhưng thực ra lại rất gần, rất thời sự, rất thiết thực.

    Tọa đàm là nơi gặp gỡ những nhân chứng - những người từng cầm trên tay chiếc gậy khắc chữ từ quê nhà, băng đèo, vượt suối, chiến đấu đến ngày toàn thắng; nơi lãnh đạo địa phương chia sẻ về những nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị của phong trào; và đặc biệt, sẽ được chứng kiến sự tiếp nối mạnh mẽ từ thế hệ trẻ, bằng những hành động cụ thể, mô hình sáng tạo trong giáo dục, trong hoạt động Đoàn - Đội, trong học tập và khởi nghiệp...

    W_toadam2.jpg
    Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    “Từ tinh thần Trường Sơn, chúng ta bàn chuyện hôm nay - chuyện phát triển quê hương, dựng xây nông thôn mới, chuyển mình trong cuộc cách mạng số, gìn giữ bản sắc văn hóa trong bối cảnh hội nhập, và xây dựng thế hệ công dân trẻ bản lĩnh, có lý tưởng, có khát vọng vươn lên”, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới nêu rõ.

    Đồng chí Mai Thị Kim Thoa khẳng định, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Báo Hànộimới xác định rõ vai trò là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, là nơi lưu giữ ký ức và cũng là nơi khơi nguồn sáng tạo.

    “Qua chương trình tọa đàm này, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp: Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng đều có thể góp phần thắp sáng ngọn lửa truyền thống, để từ đó, xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến - anh hùng - sáng tạo - hiện đại - nghĩa tình - vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Mai Thị Kim Thoa nói.

  • 1h trước

    Tham dự chương trình tọa đàm có Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Lê Như Đức; Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Mai Thị Kim Thoa; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn; Trưởng phòng Quản lý báo chí và xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội) Trịnh Thị Lan.

    W_chutritoadam.jpg
    Các đồng chí chủ trì tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Đặc biệt, tọa đàm có sự tham dự của các nhân chứng lịch sử: Ông Lưu Tiến Tảo, nguyên cán bộ văn hóa xã Hòa Xá; ông Phùng Văn Mạnh, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Xá; ông Đỗ Ngọc Bình, người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh; bà Lưu Thị Thịnh, từng là Bí thư Đoàn thanh niên.

    Tham dự tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo huyện Ứng Hòa, xã Thái Hòa; Bí thư, Hiệu trưởng và học sinh Trường THCS Hòa Xá và Vạn Thái.

    W_daibieu3.jpg
    W_daibieu2.jpg
    Các đại biểu và các nhân chứng lịch sử tham dự tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
    W_daibieu4.jpg
    Học sinh Trường THCS Hòa Xá và Vạn Thái tham dự tọa đàm. Ảnh: Quang Thái
  • 1h trướcTri ân quá khứ, kiến tạo hành động cho hiện tại, tương lai

    Tọa đàm "Phát huy truyền thống phong trào Chiếc gậy Trường Sơn trong kỷ nguyên mới" nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về tầm vóc, giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    toadam1.jpg
    Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Thái

    Đồng thời, tạo sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng và xã hội.

    Tọa đàm nhằm làm rõ thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chặng đường gian khổ ấy, con đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh - đã trở thành huyền thoại. Trong huyền thoại ấy, “Chiếc gậy Trường Sơn” không chỉ là vật dụng thô sơ mà trở thành biểu tượng cho ý chí, nghị lực, tinh thần vượt khó và khát vọng chiến thắng của quân dân ta.

    Với sự tham gia của các nhân chứng lịch sử, buổi tọa đàm trực tuyến sẽ tri ân quá khứ, lan tỏa giá trị tinh thần và kiến tạo hành động cho hiện tại, tương lai.

    Tọa đàm là dịp để gặp gỡ những nhân chứng lịch sử từng cầm chiếc gậy Trường Sơn ra trận, lắng nghe tiếng nói của thế hệ hôm nay về cách tiếp nối ngọn lửa truyền thống và cùng suy ngẫm về những giải pháp để truyền thống cách mạng được chuyển hóa thành động lực phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm trực tuyến: Phát huy truyền thống “Chiếc gậy Trường Sơn” trong kỷ nguyên mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.