Chiều 4-9, gia đình nhạc sĩ Phú Quang công bố di sản âm nhạc của ông, đồng thời giới thiệu đêm nhạc “Phú Quang - Còn mãi một tình yêu”tại Nhà hát Hồ Gươm, tưởng nhớ 5 năm ngày mất của nhạc sĩ tài hoa.

Theo kế hoạch, đêm nhạc “Phú Quang - Còn mãi một tình yêu” diễn ra vào tối 12-10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình do Nhà hát Hồ Gươm và PHU QUANG MUSIC & ARTS đồng tổ chức, không chỉ để nhớ về người nhạc sĩ tài hoa, mà còn là hành trình tiếp nối những giá trị âm nhạc ông để lại.
Với Phú Quang, Hà Nội không đơn thuần là một bối cảnh để những câu chuyện âm nhạc diễn ra. Hà Nội trở thành một miền ký ức, một không gian văn hóa và một phần căn cốt trong thế giới nghệ thuật của ông. Những con phố, mùa thu, mùa đông, những cơn mưa, nỗi nhớ và tình yêu Hà Nội đi vào âm nhạc Phú Quang bằng một ngôn ngữ riêng, để rồi những giai điệu ấy trở thành ký ức của nhiều thế hệ công chúng.
Bởi vậy, việc những ca khúc của Phú Quang được cất lên tại Nhà hát Hồ Gươm mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc của một người nghệ sĩ dành nhiều tình yêu cho Hà Nội với một không gian nghệ thuật hướng tới việc tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tới công chúng.

Năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong hành trình gìn giữ di sản âm nhạc Phú Quang khi các con của ông tiếp nhận gia tài nghệ thuật mà cha để lại. Đó không chỉ là sự tiếp nhận những tác phẩm, mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm và tình yêu dành cho âm nhạc, cho Hà Nội và công chúng. Với gia đình nhạc sĩ, “Còn mãi một tình yêu” vì thế không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà còn là dấu mốc trên hành trình gìn giữ di sản của người cha. Ba người con cùng đảm nhiệm những vai trò quan trọng trong dự án.
Theo đó, chị Nguyễn Trinh Hương, người con gái cả, đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật, định hướng nghệ thuật chung của chương trình. Nguyễn Giáng Hương đảm nhiệm vai trò biên tập, tham gia xây dựng nội dung các tác phẩm và quá trình tổ chức sản xuất. Nguyễn Phú Vương, người con trai út, phụ trách thiết kế hình ảnh, kiến tạo ngôn ngữ thị giác thống nhất cho chương trình.
Chia sẻ về việc tiếp quản di sản âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, chị Nguyễn Trinh Hương cho biết, “Còn mãi một tình yêu” trước hết là tình yêu của những người con dành cho cha. Nhưng sâu hơn, đó là tình yêu mà Phú Quang đã để lại cho cuộc đời qua âm nhạc - tình yêu dành cho Hà Nội, con người, nghệ thuật và những khán giả đã yêu quý ông suốt nhiều thập kỷ.
Một điểm đáng chú ý của chương trình là sự song hành giữa hai lớp ngôn ngữ âm nhạc. Phần giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh sẽ góp phần làm nổi bật chiều sâu khí nhạc và tư duy giao hưởng trong âm nhạc Phú Quang. Trong khi đó, những ca khúc quen thuộc được nhạc sĩ Trần Việt Anh hòa âm, phối khí với hơi thở đương đại.

Đảm nhiệm dàn dựng cho đêm nhạc, đạo diễn Phạm Hoàng Nam lựa chọn ý tưởng “Căn phòng ký ức” để xây dựng không gian nghệ thuật cho chương trình. Khán giả không chỉ nghe lại những ca khúc quen thuộc mà được dẫn dắt bước vào thế giới của Phú Quang, chạm tới những miền ký ức mà âm nhạc đã lưu giữ. Ý tưởng này được khơi nguồn từ mong muốn lúc sinh thời của nhạc sĩ Phú Quang về một không gian lưu giữ những kỷ vật và ký ức dành cho công chúng yêu nhạc.
Thông qua ánh sáng, mỹ thuật, âm thanh, hình ảnh và chuyển động, “Căn phòng ký ức” được xây dựng như nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau. Phú Quang không hiện diện bằng hình hài trên sân khấu, nhưng tinh thần của ông được gợi nhắc qua từng giai điệu, khoảng sáng, câu chuyện, góc Hà Nội và những rung động mà âm nhạc đã để lại.
Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ đã gắn bó với âm nhạc Phú Quang qua nhiều thời kỳ, trong đó có nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ban nhạc Black Rose, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cùng các giọng ca Bảo Yến, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Thùy Dung, Hồng Nhung và Trọng Tấn. NSND Lê Khanh trở lại với vai trò người dẫn chương trình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.