Giới trẻ

Tuổi trẻ phường Hoàng Liệt tổ chức “Bữa cơm tri ân” ấm áp nghĩa tình

Thảo Chi 20/07/2026 - 06:54

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đảng ủy phường Hoàng Liệt đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và đơn vị trực thuộc triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực, tận tình chăm lo cho 332 thương, bệnh binh và gia đình thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn, qua đó ngời sáng truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Bữa cơm ấm áp

Thiết thực hưởng ứng các phong trào tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hoàng Liệt đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” tại gia đình ông Nguyễn Ngọc Dậu, thương binh hiện đang sinh sống tại tổ dân phố số 19, Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt.

Trong không khí ấm áp và nghĩa tình, các đoàn viên, thanh niên đã ân cần thăm hỏi, động viên, trao tặng những phần quà tri ân tới gia đình ông Nguyễn Ngọc Dậu. Đặc biệt, các bạn trẻ đã chuẩn bị nguyên liệu, vào bếp nấu những món ăn thân thuộc và tổ chức “Bữa cơm tri ân”, quây quần bên gia đình ông trong không khí thân tình. Những câu chuyện về cuộc sống, về ký ức chiến trường khói lửa và những hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc đã giúp thế hệ trẻ thêm thấu hiểu, trân trọng các cống hiến to lớn của lớp người đi trước.

Khắc ghi truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Ông Nguyễn Ngọc Dậu là thương binh, từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1979 và làm nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Những năm tháng cống hiến, chiến đấu của ông là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả của người lính Cụ Hồ vì độc lập, hòa bình của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Bùi Duy Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Liệt, Bí thư Đoàn phường cho biết, chương trình “Bữa cơm tri ân” không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, gia đình có công với cách mạng mà còn góp phần giáo dục sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho đoàn viên, thanh niên.

19.7-a.jpg
"Bữa cơm tri ân" tại nhà của ông Nguyễn Ngọc Dậu. Ảnh: TA.

Nhiều năm qua, 1.500 đoàn viên thành niên phường Hoàng Liệt đã có những hoạt động chăm sóc người có công với cách mạng, như: đưa đón đến công sở làm các thủ tục hành chính, hỗ trợ gia đình mùa bão lụt... Các hoạt động góp phần khơi dậy ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, chăm lo và tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tuổi trẻ phường Hoàng Liệt tổ chức “Bữa cơm tri ân” ấm áp nghĩa tình

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.