Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ “làn sóng Hàn” đến những scandal

Kim Phượng| 07/08/2011 06:33

(HNM) - Làng giải trí Hàn Quốc đang gây chấn động không phải từ làn sóng như đã thấy mà là một loạt chỉ trích và cáo buộc hối lộ từ nước ngoài và cả trong nước.

Những ban nhạc K-Pop rất được hâm mộ ở Nhật Bản.

"Làn sóng Hàn" (Hallyu) chỉ sự nổi tiếng của văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài trong thế kỷ XXI, được hình thành nhờ các ngôi sao được hâm mộ trong nhiều lĩnh vực như sân khấu, âm nhạc, điện ảnh... và đã lan rộng khắp châu Á. Ngày 23-7 vừa qua, nam diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Sousuke Takaoka đã lên tiếng chỉ trích làn sóng Hàn Quốc và nhận được sự đồng tình của một bộ phận "độc giả ảo" xứ Phù Tang. Cư dân mạng viết: "Tôi không muốn xem phim Hàn Quốc nữa. Phim Nhật Bản đã đủ hay rồi. Tại sao người ta cứ chiếu phim Hàn Quốc?". Những người ủng hộ S.Takaoka đang lên kế hoạch tẩy chay các nhóm nhạc Hàn trên Fuji TV khi quyết định tổ chức một sự kiện vào ngày 8-8 tới, kêu gọi mọi người cùng tắt kênh Fuji TV cả ngày. Fuji TV là kênh truyền hình hàng đầu Nhật Bản, hiện là kênh chiếu nhiều chương trình Hàn Quốc nhất và được mặc định là kênh 8. Đây cũng là lý do tại sao "cư dân ảo" chọn ngày 8-8 để tổ chức sự kiện phản đối.

Nhưng cũng có không ít người đã lên tiếng phản đối S.Takaoka khi cho rằng phát biểu của nam diễn viên Nhật Bản này mang tính kích động và thậm chí là "phỉ báng" một trào lưu nghệ thuật có xuất xứ từ Hàn Quốc. Những nhận xét của S.Takaoka về làn sóng Hàn Quốc đã mang đến việc Công ty giải trí Stardust Promotion chấm dứt hợp đồng vào ngày 28-7 với nam diễn viên này. Mặc dù phải "trả giá" vì chống lại Hallyu nhưng S.Takaoka tỏ ra không hối hận: "Tôi không hy vọng được coi như là người hiểu biết. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ có sự lựa chọn đúng đắn cho riêng mình!". Thật ra, S.Takaoka không chống làn sóng Hallyu mà chỉ mong mọi người không quá tôn sùng trào lưu này mà làm mất đi văn hóa cội rễ.

Sự kiện "làn sóng Hàn" bị phản đối chưa kịp lắng thì Tuần báo The Economist (Anh) trong số ra cuối tháng 7 đã chạy tin nêu rõ 29 người trong giới truyền thông xứ Kim chi đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vì bị cáo buộc nhận hối lộ để chỉnh sửa vị trí các ca khúc trên bảng xếp hạng âm nhạc. Theo cảnh sát thành phố Incheon, từ tháng 4 đến tháng 5-2011, hàng trăm ca sĩ trẻ đã phải chi trả khoảng 150 triệu won (tương đương 143.000 USD) cho các nhà sản xuất chương trình cũng như các ông sếp của đài phát thanh, truyền hình cáp. Dẫu vậy, số tiền này vẫn nhỏ so với gần 400 triệu won (381.000 USD) mà người quản trị trang web âm nhạc của một đài phát thanh đã nhận để đưa các ca khúc ăn khách của nhiều ca sĩ trẻ lên thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Nhiều nghệ sĩ trẻ và cả người quản lý của họ đều biết rằng, một ca khúc mới được vào vị trí cao của bảng xếp hạng K-Pop sẽ đồng nghĩa với gia tăng doanh số bán đĩa tới công chúng. Trước thông tin trên, giới giải trí Hàn Quốc và cả khán giả thật sự bị sốc.

Dư luận tại Hàn Quốc nhận định đây là hành động phi đạo đức, có thể đánh sụp nền âm nhạc K-Pop khi đồng tiền ngự trị và tỏ rõ quyền năng, thậm chí cả việc thẩm định tài năng. Scandal "trả tiền để được phát sóng ca khúc, giữ thứ hạng cao trong bảng xếp hạng" đang làm hoen ố làng âm nhạc xứ Hàn, đặc biệt khi hai năm gần đây, ngành công nghiệp giải trí nước này đang được mùa "ăn nên làm ra".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ “làn sóng Hàn” đến những scandal

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.