Chính trị

Tự hào thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc

N.Thủy - Dương Trung

Với tinh thần phấn khởi và đầy tự hào, sáng nay, hơn 78.000 cử tri xã Phù Đổng đã đồng loạt đi bầu cử, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Cử tri phấn khởi “bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ”

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 Trung Mầu thuộc đơn vị bầu cử số 1 của xã Phù Đổng, ngay từ sáng, người dân đã ra điểm bỏ phiếu để thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ông Vũ Quang Dân, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3, đơn vị bầu cử số 1, thôn Trung Mầu cho biết: “Tổ bầu cử của chúng tôi gồm 19 người. Các đồng chí trong tổ đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con cử tri tham gia bầu cử với tinh thần “bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ” ở cả ba cấp.

z7622014662313_ba438e3830943c2c67a8ad42480d6f3d.jpg
Ông Vũ Quang Dân, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3, đơn vị bầu cử số 1, thôn Trung Mầu phấn khởi khi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt tiến độ như mong muốn. Ảnh: N.Thủy

Toàn thôn có tổng số 1.290 cử tri. Tính đến 10h30 sáng, tiến độ bầu cử ở điểm bỏ phiếu này đã đạt trên 90%, chỉ còn xấp xỉ 10% nữa là đạt 100% cử tri bỏ phiếu. Chúng tôi phấn đấu kết thúc sớm vào khoảng 12 giờ trưa”, ông Dân phấn khởi cho biết.

Để đạt được tiến độ, với khoảng 10% cử tri còn lại, các thành viên tổ bầu cử đã phân công lực lượng đi đôn đốc tuyên truyền trên loa kéo và tăng cường công tác tuyên truyền đến cử tri trong thôn để đi thực hiện quyền và nghĩa vụ.

z7622107295155_278ff9aed8e621be0ff06d46f0ec6789.jpg
Tổ tuyên truyền lưu động ở Trung Mầu đi đến tận ngõ, xóm để vận động người dân đi bầu cử sớm, hoàn thành trách nhiệm với công dân. Ảnh: N.Sơn
z7622014654842_6a51037718ef05c43572a6af1e407972.jpg
Các thành viên Tổ bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 3 ở Phù Đổng phát phiếu cho cử tri. Ảnh: N.Thủy

Tiếp nối tinh thần của quê hương cách mạng

Trung Mầu có truyền thống cách mạng vẻ vang, từng là an toàn khu của Trung ương, Xứ ủy Bắc Kỳ và tỉnh ủy Bắc Ninh. Trong những năm từ 1936 đến 1944, nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, quân đội như các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Văn Tiến Dũng, Lê Quang Đạo v.v... đã đi về hoạt động, được quần chúng yêu mến, tận tình nuôi giấu, chở che, trở thành một trong những “cái nôi” của các tổ chức cách mạng và phong trào yêu nước trước Cách mạng tháng 8-1945.

Phát huy tinh thần của những người con “làng cách mạng”, ngay sau khi nghe thông báo, ông Đỗ như Rằng ( 70 tuổi) dù đang dở việc ở ngoài đồng vẫn tranh thủ về nhà văn hóa thôn để bỏ lá phiếu của mình cho cử tri mà ông lựa chọn.

z7622014651806_8b055de23e95ebf22d8e52a2dc6dd295(1).jpg
Ông Đỗ như Rằng (70 tuổi) đang đi làm nhưng cũng tranh thủ về nhà văn hóa thôn để bỏ phiếu. Ảnh: N.Thủy

“Tôi hiểu rằng, việc đi bầu cử sớm, lựa chọn đúng những đại biểu tài năng, tâm huyết sẽ mang đến lợi ích cho nhân dân. Do đó, đang ở ngoài đồng, nhưng tôi phải về sớm để chính tay mình được bỏ phiếu cho ứng viên mà tôi đã nghiên cứu từ mấy hôm trước”, ông Dân nói.

z7622014644592_9b71c68fa73bf9e1975c3e24474c9f39(1).jpg
Nhiều bạn trẻ trong thôn cảm thấy tự hào khi thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Ảnh: N.Thủy
z7622135773635_7da121487906e493cfd508b92a754d96.jpg
Gần trưa, những cử tri cuối cùng ở thôn 3 Trung Màu đi bầu cử. Ảnh: N.Thủy
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tự hào thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.