Không còn chật vật trong những căn nhà dột nát, tạm bợ, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phù Đổng (Hà Nội) giờ đây đã có thể an cư trong những ngôi nhà mang tên "Đại đoàn kết". Đó không chỉ là mái ấm vững chãi của các hộ cận nghèo mà còn là kết quả của sự chung tay của cả cộng đồng.
Những mái nhà nghĩa tình
Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể, hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn 26 hộ cận nghèo cùng nhiều hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
Đó là những gia đình có thu nhập bấp bênh, chịu áp lực từ bệnh tật và gánh nặng mưu sinh, khiến việc xây dựng một mái nhà kiên cố vượt quá khả năng. Không chỉ thiếu thốn về vật chất, họ còn phải đối diện với nỗi bất an mỗi mùa mưa bão khi sống trong những căn nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Thực trạng đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân “an cư” để yên tâm lao động, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Xác định rõ điều này, Đảng bộ, chính quyền và Ủy ban MTTQ xã Phù Đổng coi việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.
Thực hiện Chương trình công tác Mặt trận năm 2026 và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” với mục tiêu huy động 1,4 tỷ đồng trong năm 2026. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần hình thành nên những mái nhà nghĩa tình.
Trong năm 2026, xã đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới 4 căn nhà “Đại đoàn kết”, mỗi căn trị giá khoảng 100 triệu đồng. Kết quả bước đầu được ghi nhận vào chiều 6-8, khi Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” đợt 1 năm 2026 cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm gia đình ông Nguyễn Văn Luyến (thôn Phù Đổng) và gia đình bà Lê Thị Ngò (thôn Thịnh Liên). Đây là minh chứng cụ thể cho hiệu quả của việc huy động nguồn lực xã hội thông qua Quỹ “Vì người nghèo”.

Đứng trước ngôi nhà mới, ông Nguyễn Văn Luyến (thôn Phù Đổng) không giấu được xúc động. Nhiều năm qua, gia đình ông sống trong căn nhà xuống cấp, bản thân ông Luyến phải một mình gồng gánh chăm lo người anh trai mắc bệnh tâm thần và bố mẹ già.
Trong sự xúc động, ông Luyến chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ gia đình mình có thể có một căn nhà kiên cố như thế này. Mùa mưa bão năm nay, gia đình tôi không phải lo lắng về chỗ ở tạm bợ như trước. Sự giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể và bà con là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng, ổn định cuộc sống”.
Cũng trong dịp này, gia đình bà Lê Thị Ngò (thôn Thịnh Liên) đón nhận ngôi nhà mới trong sự phấn khởi và biết ơn.
Tiếp tục kể câu chuyện ấm áp về tình người
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng, thực tế cho thấy, khi các hộ cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, đời sống dần ổn định, từ đó tạo nền tảng quan trọng để vươn lên thoát nghèo. Những mái nhà mới không chỉ giúp “an cư” mà còn mở ra cơ hội “lạc nghiệp”, góp phần giảm nghèo bền vững.
Bên cạnh việc xây mới, Quỹ “Vì người nghèo” xã còn dự kiến hỗ trợ sửa chữa từ 2 đến 5 căn nhà mỗi năm, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/căn. Đây là giải pháp phù hợp với những trường hợp chưa cần xây mới hoàn toàn nhưng cần cải thiện điều kiện sinh hoạt.
Đồng thời, các chính sách hỗ trợ khác cũng được triển khai đồng bộ như hỗ trợ phương tiện sản xuất, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ giúp các trường hợp khó khăn đột xuất… Qua đó, không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định mà còn tạo điều kiện để phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu thực tế của từng hộ để có phương án hỗ trợ phù hợp; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân trong phong trào này.
Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, những ngôi nhà “Đại đoàn kết” ở xã Phù Đổng được hình thành từ sự đồng lòng, chung sức, đầy sẻ chia của chính quyền, các đoàn thể và người dân nơi đây. Tất cả đang kể tiếp câu chuyện ấm áp về tình người, để hành trình nhân văn tiếp tục được nối dài - bền bỉ, thiết thực và tỏa sáng ở miền quê này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.