(HNMĐT) - Chỉ vì hăng máu giúp bạn trả thù tình, Đỗ Tiến Sỹ (SN 1971, trú tại 118 đường Yên Phụ, phường Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội) đã dùng súng bắn chết 2 người rồi bỏ trốn. Sau 12 năm biệt tích, y đã bị bắt và hôm nay, 6-12, tại phiên xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố, y đã không thoát khỏi án tử hình.
(HNMĐT) - Chỉ vì hăng máu giúp bạn trả thù tình, Đỗ Tiến Sỹ (SN 1971, trú tại 118 đường Yên Phụ, phường Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội) đã dùng súng bắn chết 2 người rồi bỏ trốn. Sau 12 năm biệt tích, y đã bị bắt và hôm nay, 6-12, tại phiên xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố, y đã không thoát khỏi án tử hình.
Cùng ra trước vành móng ngựa với Sỹ còn có Đinh Chiến Thắng (tức Thắng Bọng, ở tại 8/17 Hàng Khoai, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm) và Đỗ Duy Trung (anh trai Sỹ). Cả 3 bị cáo bị truy tố về các tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che dấu tội phạm.
Đinh Chiến Thắng với Nguyễn Ngọc Thanh (tức Thanh Đốc, trú tại số 6 ngõ Giếng, Nguyễn Lương Bằng) vốn cùng yêu một người là chị H. và chính đây là nguyên nhân khiến nhóm bạn của Thắng và Thanh nhiều lần xảy ra xô xát, nhen trong hai nhóm những mầm mống trả thù.
Khoảng 20h ngày 10-8-1992, Đinh Chiến Thắng, Tuấn Anh cùng Đỗ Tiến Sỹ mang theo một khẩu súng K54 đến trước cửa số nhà 25 phố Phan Đình Phùng gặp nhóm bạn của Thanh gồm: Đặng Trần Hoàng, Nguyễn Hoàng Phương, Thái Hồng Tuấn và Hoàng Ngọc Thắng. Sau khi "chạm trán", nhóm của Thanh đã cầm kiếm đuổi theo nhóm của Thắng. Đỗ Tiến Sỹ thấy vậy cũng không vừa, quay lại rút súng bắn liền 3 phát làm Thái Hồng Tuấn và Hoàng Ngọc Thắng bị trúng đạn, chết ngay tại chỗ.
Hoảng loạn trước tội lỗi đã gây ra, cả 3 tên rủ nhau bỏ trốn. Ngày 21-7-1996, Tuấn Anh đã bị bắt và bị kết án 20 năm tù. Sau đó gần 5 năm, ngày 4-5-2001, Đinh Chiến Thắng ra đầu thú và bị lĩnh án 20 năm tù.
Trong số 3 kẻ gây án, có lẽ Sỹ là tên cầm cự lâu nhất. Y đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh, mãi đến năm 2002 mới quay về Hà Nội và được anh trai là Đỗ Duy Trung cấp dưỡng, che giấu. Tuy vậy, y cũng không thoát khỏi lưới pháp luật. Ngày 15-4-2004, y đã bị bắt theo lệnh truy nã.
Qua lời khai của Sỹ cùng xác minh thực tế, cơ quan điều tra đã làm rõ, khẩu súng K54 mà Sỹ dùng để gây án là do Thắng đưa cho. Vì vậy, mặc dù Thắng đang thụ án ở trại số 3 (Kỳ Anh, Nghệ An) nhưng vẫn bị trích xuất về Trại giam Hà Nội để đưa ra xét xử trong cùng vụ án này về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Với tội danh này, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố đã tuyên phạt Thắng 16 năm tù, tổng hợp với hình phạt cũ mà Thắng đang thụ án, bị cáo sẽ phải tiếp tục ngồi tù 20 năm nữa.
Còn người anh trai của Sỹ là Đỗ Duy Trung, vì thương em mà phạm tội cố tình che giấu tội phạm nên bị Tòa tuyên phạt 2 năm tù giam.
Kẻ ngoan cố cứng đầu nhất trong vụ án này là Đỗ Tiến Sỹ, y không chỉ là thủ phạm gây ra cái chết của 2 người mà còn cố tình lẩn trốn suốt một thời gian dài nên đã phải lĩnh mức án cao nhất và đích đáng nhất là tử hình.
Vân An
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.