Văn nghệ

Triển lãm “Mẹ yêu con”: Những khoảnh khắc xúc động về tình mẫu tử

Nguyệt Thơ 01/03/2024 - 17:12

Chiều 1-3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiếp ảnh gia Lê Bích đã tổ chức triển lãm và trao tặng bộ ảnh “Mẹ yêu con” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024) và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3.

Triển lãm ảnh “Mẹ yêu con” gồm 30 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lê Bích chụp về tình mẫu tử. Anh đã “chớp” được những khoảnh khắc xúc động trong những chuyến đi dọc các tỉnh miền núi phía Bắc cho đến các tỉnh miền Trung hay Đồng bằng Bắc Bộ trong gần 20 năm qua.

f4d9fc541cd2b18ce8c3.jpg
Tác phẩm "Bài học đầu đời".

Dù ở bất cứ đâu, dù là người dân tộc Mông, Thái, Nùng, Lô Lô… hay người Kinh thì tình cảm yêu thương của mẹ với những đứa con cũng rất tự nhiên, được thể hiện trong bất kỳ thời điểm nào: Giây phút nghỉ ngơi, vui chơi, dạy dỗ con hay lao động…

baabc56f05e9a8b7f1f8.jpg
"Trên lưng mẹ".

Nhiếp ảnh gia Lê Bích chia sẻ: “Tôi chụp bức ảnh đầu tiên về đề tài mẹ và con vào năm 2005 tại chợ Bắc Hà (Lào Cai). Hình ảnh em bé ngủ ngon trên lưng mẹ khi mẹ bán hàng ở chợ làm tôi rất ấn tượng. Câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm xuất hiện ngay trong đầu: "Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi/ Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng". Hình ảnh mẹ địu con xuất hiện khá nhiều ở các vùng núi cao Tây Bắc, rất dễ bắt gặp ở những cung đường quanh co trên núi, ở những phiên chợ, ở trên những thửa ruộng bậc thang hoặc ngay trước hiên nhà... và tôi say mê chụp lại. Sau dần thành bộ ảnh, tuy vậy đề tài này đã có nhiều nhà nhiếp ảnh khai thác nên tôi muốn chụp kỹ để có sự đa dạng, phong phú và ở nhiều cách tiếp cận.

Ở làng Chuông (huyện Thanh Oai, Hà Nội), tôi đã gặp 2 mẹ con bà Bấc chuyên khâu nón để bán, con gái bà bị mù nên hai mẹ con sống với nhau. Hình ảnh bà mẹ 98 tuổi luôn chăm sóc thương yêu con gái 78 tuổi đã định hình rõ cho tôi về bộ ảnh tình mẫu tử. Tiếp đó tôi có tham gia chụp ảnh cho quỹ từ thiện “Thiện Nhân & những người bạn”, ở đây, một lần nữa tôi lại được chứng kiến về tình mẫu tử sâu đậm. Tôi đồng cảm với nỗi đau của những người mẹ có con bị dị tật và hạnh phúc ngập tràn khi con được các bác sĩ tình nguyện cứu chữa và vui hơn khi được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chọn bức ảnh "Thiện Nhân đã biết đi xe đạp'' của tôi vào bộ ảnh "100 khoảnh khắc bất tử của Phụ nữ Việt Nam". Đó là hành trình để tôi có bộ ảnh triển lãm ngày hôm nay”.

fa89473e42a5effbb6b4.jpg
Nhiếp ảnh gia Lê Bích phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm.

Triển lãm “Mẹ yêu con” kéo dài đến hết ngày 15-3.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

d759ef4f2cc98197d8d8.jpg
"Sáng sớm bên mẹ".

acb0efda265c8b02d24d.jpg
Tác phẩm "Con đau, mẹ đau".
c9f11c25caa367fd3eb2.jpg
Tác phẩm "Thiện Nhân đã biết đi xe đạp".
cba40ef4df72722c2b63.jpg
Tác phẩm "Bên mẹ trọn đời".
bcd05b0f81892cd77598.jpg
Tác phẩm "Ấp áp tình mẹ".
35ef3c36e4b049ee10a1.jpg
Tác phẩm "Ủ ấm".
cbcfa47142f7efa9b6e6.jpg
Tác phẩm "Trên đồi cát".
e1acc29b261d8b43d20c.jpg
Tác phẩm "Bà và Mẹ".
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm “Mẹ yêu con”: Những khoảnh khắc xúc động về tình mẫu tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.