Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tránh xa tệ nạn cờ bạc

NGƯỜI XÂY DỰNG| 20/12/2020 06:38

(HNM) - Sáng 3-12, ông Nguyễn Văn Nguyên ở phố Ngô Gia Khảm (quận Long Biên) đang chờ xe buýt tuyến 34 chiều Bến xe Gia Lâm - Bến xe Mỹ Đình thì thấy mấy thanh niên ngồi ở quán nước chè phía sau chuyện trò rôm rả. Một anh nói:

- Đã bảo hôm qua đánh bệt đầu 1 có phải là ăn đề to không.

- Thế hôm nay đánh con gì? - một anh bên cạnh hỏi.

- “Hôm qua, đầu thấp đuôi cao, hôm nay, đánh lộn thế nào cũng ra”. Hôm nay cứ "quất" con đề 61, bao nhiêu tiền dốc ra mà đánh, Tết nhất đến nơi rồi phải kiếm thôi…

Nghe mấy anh này nói chuyện lô đề, một bác gái quay sang nói với ông Nguyên:

- Chết thật, mấy cậu này không chú tâm làm ăn mà lại lao vào trò đỏ đen, lô đề không hay này, rồi có bữa hối không kịp ông ạ.

Vì xe buýt đã đến bến, ông Nguyên chỉ kịp gật đầu đồng tình.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Nguyên nói: Người xưa có câu “Cờ bạc là bác thằng bần”, hơn nữa pháp luật cũng nghiêm cấm chơi cờ bạc dưới mọi hình thức. Bởi vậy theo ông, mọi người cần thức tỉnh, tránh xa vào tệ nạn gây nhiều hệ lụy này để vừa không vi phạm pháp luật lại vừa tránh cảnh tan cửa nát nhà do bài bạc gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tránh xa tệ nạn cờ bạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.