Chính trị

Tiên phong trong xây dựng văn hóaChăm lo phẩm chất, tư cách của người cách mạng

Nguyễn Sĩ Đại 09/02/2025 15:27

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.
Là mùa xuân Đảng ta bước sang tuổi 95.
Là mùa xuân thứ 80 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mùa xuân thứ 50 của miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất. Và là mùa xuân đầu tiên chúng ta bước vào một hành trình mới: Hành trình của sự đổi thay mạnh mẽ, vươn mình sánh vai các cường quốc năm châu.

bac-ho.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Ảnh: Tư liệu

1. Đây là lúc chúng ta nhớ về Bác Hồ, giữ vững con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường dân chủ nhân dân mà Người đã nêu cao: Độc lập dân tộc, dân chủ, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc là quyền tạo hóa thiêng liêng, là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chỉ có thể hướng theo chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội mới là sự bảo đảm vững chắc cho Độc lập, Tự do, Hạnh phúc như Quốc hiệu 1945, như lòng dân mong ước và làm nên từ Cách mạng Tháng Tám.

Đây là lúc chúng ta ghi nhớ sâu sắc công ơn khai cơ, sáng nghiệp của tiền nhân và xương máu của lớp lớp anh hùng liệt sĩ của tất cả mọi thời đại, của các bậc vua chúa anh minh, của các sĩ phu yêu nước, các trí thức, các tầng lớp nhân dân; nhớ ơn và ghi công từng dòng sông, ngọn núi, ngôi đền đã chở che, góp công đánh giặc giữ nước, xây nền thái bình muôn thuở...

Đây là lúc phải ghi nhớ sâu sắc mục tiêu của cách mạng, lý tưởng của người cộng sản, lý do có Đảng, sống còn của Đảng như “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)” xác định: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân”.

Đây là lúc thấm thía sức mạnh của nhân dân. Làm lật thuyền mới biết sức dân như nước. Ai có được lòng dân thì được nước, thì nên sự nghiệp và được muôn đời thờ phụng; mất lòng dân thì mất tất cả, chỉ còn nỗi ô nhục muôn đời. Chức vụ cao, tiền của lắm mà không giữ được tứ đức “Cần - Kiệm - Liêm - Chính”; không giữ được lòng Nhân thì không khác gì một đứa bé xây lâu đài trên cát. Gương đời còn treo rành rành ở đó.

2. Ôn lại lịch sử ngót trăm năm qua, lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, ta càng tự hào về Đảng, Đảng của những con người:

“Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng
Tấm lòng son chói sáng nghìn thu...
Tù lao, máy chém, chiến trường
Dẫu tan nát thịt, còn vương vấn hồn:
Chết nằm xuống, còn hôn cờ Đảng
Chết còn trao súng đạn, quên đau
Chết còn trút áo cho nhau
Miếng cơm dành để người sau ấm lòng”

(“Ba mươi năm đời ta có Đảng” - Tố Hữu)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ 15 năm giác ngộ và tập hợp nhân dân, Việt Nam đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám hào hùng trong một ngày mà “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo đại thoái vị”, treo sáng trời Nam một ánh gươm độc lập; trong ba mươi năm, đánh tan hai đế quốc lớn làm rung chuyển thế giới, bảo vệ lương tri và phẩm giá con người, thu non sông về một mối, viết nên một trong những trang sử chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc và lịch sử mọi thời đại. Tiếp theo đó, viết nên bài ca Đổi mới với những thành tựu kỳ vĩ, đem lại sự giàu có, phồn vinh nhanh chóng chưa từng thấy, ngay cả trong mơ ước của người xưa.

Vì thế mà dân ta một lòng tin yêu và sắt son theo Đảng; mà thân yêu hai tiếng “Đảng ta”. Đây chính là sự ghi công, là phần thưởng lớn nhất của Đảng.

Đảng là nhân tố của mọi nhân tố làm nên mọi thắng lợi của cách mạng và kháng chiến, của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng (ngày 5-1-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”. Người nhấn mạnh, Đảng vĩ đại ở từng công việc, từng thành quả nhưng vĩ đại nhất là ở mục tiêu: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Và Người định nghĩa: “Ðảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”.

Thành công do Đảng, thậm chí chưa thành hay bại đương nhiên Đảng phải gánh trách nhiệm về mình. Bởi vậy, sinh thời cho đến lúc lâm chung, công việc trước tiên, công việc hằng ngày của Bác Hồ là chăm lo cho sự trong sạch của Đảng, đoàn kết của Đảng, sự không xa rời mục tiêu của Đảng; chăm lo cho phẩm chất, tư cách của người cách mạng.

3. Chúng ta đang bước sang kỷ nguyên mới. Không chỉ một mà sẽ nhiều kỷ nguyên mới trong xây dựng và phát triển đất nước.

Nhưng bước đi đầu tiên, bước quan trọng nhất là xây dựng Đảng, xây dựng con người.

Nhìn lại lịch sử trăm năm và hướng tới kỷ nguyên mới là ở từng chi bộ đến Trung ương, không có vùng trừ, vùng cấm, là thực hiện bằng được điều mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ ra: “Trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên”.

Bắt đầu kỷ nguyên mới là trung thành thực hiện “Di chúc” của Bác: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”; “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Con người là trung tâm, đồng thời là chủ thể phát triển. Người trẻ hôm nay là những đảng viên, người lãnh đạo tương lai của Đảng, của đất nước. Kỷ nguyên mới cũng phải bắt đầu từ giáo dục, xây dựng và củng cố đạo đức xã hội để mỗi cá thể, mỗi tổ chức là tấm gương của “đạo đức”, “văn minh”.

Xuân mới năm nay với kỹ thuật số, với trí tuệ nhân tạo, với những sắp xếp lớn nhằm đạt tới hiệu suất, hiệu quả cao của bộ máy…, và nhất định người Việt Nam thông minh, người Việt Nam quả cảm sẽ tiến bước thành công trên con đường tiến bộ.

Xuân mới năm nay càng phải là kỷ nguyên của chữ Đức, của việc luyện người như nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Ta sẽ khai những mỏ dầu mỏ sắt/ Đóng những con tàu đi khắp đại dương/ Nhưng phải luyện những con người đẹp nhất/ Biết căm thù và biết yêu thương...”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiên phong trong xây dựng văn hóa Chăm lo phẩm chất, tư cách của người cách mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.