(HNMĐT) - Đối với các đầu bếp gốc Pháp của khách sạn Sofitel Metropole Hanoi, thu luôn tạo nguồn cảm xúc lớn cho những sáng tạo ẩm thực đầy ý nghĩa.
(HNMĐT) - Ở Pháp, thu về khi những chùm vả chín mọng đang chuẩn bị rời cành và vườn rau tươi đã đến mùa thu hoạch. Củ cải ngọt và xúp lơ vào độ ngon nhất, còn pho-mát và trứng là những món ăn được ưa chuộng, sau món cá còn tươi nguyên vị biển.
Tiết trời đã bắt đầu se se lạnh, đặc biệt vào buổi tối, và người Pháp trở lại thói quen rang đỗ hay hạt dẻ trên bếp lò hoặc quầy quần quanh những xiên cá nướng trong bếp. Sau một mùa hè khô và nóng, cà chua cũng bắt đầu căng bột chín đỏ, hứa hẹn những món nấu và xào đầy hấp dẫn.
Món gan ngỗng béo với xoài thơm ngậy
Đối với các đầu bếp gốc Pháp của khách sạn Sofitel Metropole Hanoi, thu luôn tạo nguồn cảm xúc lớn cho những sáng tạo ẩm thực đầy ý nghĩa. Mặc dù cách xa
Hấp dẫn sườn cừu nướng rắc phấn hoa mật ong rừng
Thu này, bạn không phải về Pháp nếu thấy thật thèm những đặc sản mùa thu. Các đầu bếp của khách sạn Sofitel Metropole mời bạn nếm thử món tôm hùm Nha Trang nướng với bơ, mứt vả và mật ong Ba Vì; cá ngừ đỏ chế biến ba cách từ nguội đến nóng; gà hầm rượu với nấm cep; sườn cừu Victoria nướng rắc phấn hoa mật ong rừng ăn kèm tỏi và củ cải ngâm dấm; gan ngỗng béo với xoài Nha Trang; pho-mát dê Corlou…
Thực đơn mới thu đông được phục vụ ở nhà hàng Pháp Le Beaulieu từ mùng 2 tháng 10 năm 2006, chào đón du khách.
L.H
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.