Mỗi ngày một chuyện

Thắp ngọn lửa nhân ái

Người Xây Dựng 24/09/2024 - 06:25

Sáng 17-9, trước khi đi làm, chị Hương ở Khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng) hỏi con trai 7 tuổi:

- Hôm nay là Tết Trung thu, con thích quà gì, chiều đi làm về mẹ mua cho?

- Mẹ mua cho con mấy bộ quần áo mới và mấy chục quyển vở viết được không ạ? - con trai chị Hương ngập ngừng đề nghị.

- Quần áo, sách vở mẹ mới mua cho con rồi mà. Trung thu nên con thích đồ chơi gì mẹ mua cho? - chị Hương nói.

- Con không thích mua đồ chơi nữa mẹ ạ. Con muốn ủng hộ các bạn bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Con xem truyền hình thấy nhà các bạn bị lũ cuốn hết mọi thứ. Bây giờ vào năm học mới, con muốn tặng các bạn quần áo, sách vở - con chị Hương đáp.

- À ra thế, mẹ hiểu rồi. Thế thì mẹ sẽ mua mấy bộ quần áo mới và sách vở theo ý con. Ngày mai mẹ con mình mang đến nhóm thiện nguyện của bác Thúy bạn mẹ để các bác mang đi tặng những bạn nhỏ ở vùng bị bão lũ nhé - chị Hương đồng tình.

Nghe lại câu chuyện từ chị Hương, Người Xây Dựng vô cùng cảm động. Hành động đẹp của con chị Hương đã thắp sáng thêm ngọn lửa nhân ái trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thắp ngọn lửa nhân ái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.