(HNMO) - Khi đang được nhấc lên không trung, thanh dầm chữ U bất ngờ bị rơi xuống đường khiến nhiều lái xe hoảng sợ. Họ may mắn thoát nạn trong gang tấc
Hiện trường thanh dầm bị rơi xuống đường. |
Sự việc xảy ra vào chiều 10-5 tại khu vực trước cửa số nhà 256 Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Nhiều người chứng kiến kể lại, vào thời điểm trên, cần cẩu thi công Dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn – ga Hà Nội đang nhấc bổng thanh dầm chữ U lên không trung thì xoay ngang đường, một cáp bất ngờ tuột khiến thanh dầm rơi tự do xuống đường, đầu còn lại gác trên rào tôn.
Anh Công, người đang lái xe trên quốc lộ 32 hướng về Cầu Giấy cho biết khi đi đến khu vực trên thì thấy một tiếng động lớn, kèm theo khói bụi mù mịt ngay phía trước. Khi định thần lại, anh thấy một thanh dầm rơi từ trên cao xuống đường, chắn ngang trước mặt. Anh Công vội phanh gấp, đánh lái vào lề đường.
Cùng lúc này, một người đàn ông khác chở theo hai con nhỏ phía sau đạp mạnh chân phanh trước khi lao sát vào thanh dầm. Người đàn ông này sợ hãi nói nếu xe của mình cùng hai xe đi bên cạnh đi nhanh hơn khoảng 3 giây thì đã bị thanh sắt rơi trúng.
Theo nhân chứng, thanh dầm chữ U dài hơn 10 m, rộng khoảng 20 cm, ước tính nặng vài tấn. Ngay sau đó, các công nhân đã lái máy cẩu thanh sắt vào trong công trường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.