Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tên trộm phá cây ATM lấy đi 175 triệu đồng ngỡ ngàng khi bị bắt

Ngọc Anh| 25/03/2023 20:19

(HNMO) - Tối 25-3, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về quá trình điều tra, bắt giữ đối tượng phá cây ATM để trộm tiền hôm 23-3.

Đối tượng Nguyễn Quốc Nhựt tại cơ quan Công an.

Theo đó, chiều 23-3, trong lúc kiểm tra các cây ATM gặp sự cố, nhân viên ngân hàng phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (nằm bên hông Trường Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá lấy tiền nên trình báo lực lượng công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, đồng thời, trích xuất camera của cây ATM lẫn hệ thống camera lân cận để truy tìm thủ phạm. 

Cơ quan công an xác định được thủ phạm là Nguyễn Quốc Nhựt (sinh năm 1987, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) và tiến hành truy đuổi, bắt được đối tượng này vào sáng 25-3, khi Nhựt đang trên xe khách đi qua Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh để trốn.

Tại cơ quan công an, Nhựt khai nhận, do chơi tiền ảo, đánh bạc trên mạng bị thua nợ quá nhiều, đối tượng nảy sinh ý định cạy cây ATM để trộm tiền. Qua tìm hiểu, Nhựt chọn cây ATM đặt khuất sau hàng cây trước số nhà 41 Lê Duẩn, bởi khu vực này thường vắng người vào buổi tối.

Tối 19-3, Nhựt đến hiện trường, cắt điện buồng ATM rồi lánh ra xa theo dõi. Không thấy còi báo động hay có người đến kiểm tra, Nhựt về nhà ngủ. Khuya 20-3, Nhựt quay lại hiện trường và lặp lại hành động kiểm tra như tối hôm trước, nhưng cũng không thấy có dấu hiệu sự cố tại cây ATM bị phát hiện, nên quay về nhà lên kế hoạch trộm tiền.

Nhựt lên mạng tìm hiểu cấu tạo các cây ATM để tìm cách cậy phá. Nửa đêm 23-3, Nhựt đem theo xà beng, găng tay, cắt nguồn điện rồi vào bên trong buồng để ATM, thực hiện phá cây ATM lấy tiền.

Cây ATM bị cạy phá.

Cạy xong phần vỏ, đến két đựng tiền, Nhựt không phá được bằng xà beng nên quay về nhà lấy cưa sắt đến cưa bản lề lấy đi 2 hộp đựng tiền. Sau đó, Nhựt mang 2 hộp này ra chân cầu Thuận Phước phá hộp, lấy đi 175 triệu đồng.

Đến 16h30 ngày 23-3, Nhựt chạy xe máy qua hiện trường, thấy Công an đang khám nghiệm buồng cây ATM. Nhựt lên một cây cầu ở thành phố Đà Nẵng tạo hiện trường giả về một vụ tự tử, rồi bắt xe vào thành phố Hồ Chí Minh để trốn.

Khi bị lực lượng Công an bắt giữ, Nguyễn Quốc Nhựt tỏ ra ngỡ ngàng, không thể nghĩ mình lại bị bắt nhanh đến vậy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tên trộm phá cây ATM lấy đi 175 triệu đồng ngỡ ngàng khi bị bắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.