Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấm lòng của người họa sĩ già

Người Xây Dựng| 28/11/2022 07:17

(HNM) - Ngày 6-11, anh Khiêm, phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) tới thăm bạn ở phường Quỳnh Lôi (quận Hai Bà Trưng). Hai người đi dạo một vòng quanh khu dân cư, đến ngách 269 Ngõ Quỳnh, anh Khiêm bất ngờ khi thấy rất nhiều bích họa về chủ đề lịch sử nên hỏi bạn:

- Những bức bích họa này đẹp quá nhỉ, ai vẽ thế hả ông?

- Những bức tranh này là do bác Nguyễn Trọng Nguyện, 85 tuổi, một họa sĩ ở phường Quỳnh Lôi vẽ đấy ông ạ - bạn anh Khiêm trả lời.

- Thế một mình bác ấy vẽ tất cả những bức tranh này hả ông? - anh Khiêm tò mò.

- Đầu năm 2020, bác Nguyện đã có ý tưởng biến bức tường thành “Con đường bích họa”. Được UBND phường, Chi bộ 8 đồng ý chủ trương, cùng sự ủng hộ vật chất của nhân dân trong phường, bác cùng 2 thợ phụ đã vẽ trong gần một tháng mới xong đấy. Bức tường dài 164m với 26 bức tranh đã làm thay đổi mỹ quan của khu vực - bạn anh Khiêm kể.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Khiêm rất cảm động trước tấm lòng và việc làm của bác Nguyện. Bác là tấm gương người cao tuổi tích cực đóng góp cho cộng đồng rất đáng được biểu dương. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng của người họa sĩ già

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.