(HNM) - Vòng 20 của giải đã diễn ra chiều 12-7 với nhiều bất ngờ: Hòa Phát Hà Nội tưởng như đã yên phận xuống hạng đã có được chiến thắng quý giá 3 - 1 trước Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG).
Pha tranh bóng giữa Quang Hải (13, K.KH) và Ngake (27, HN.ACB).
Trong khi đó, Hà Nội ACB vừa khởi sắc với trận thắng Thể Công ở vòng trước, đến vòng này đành thúc thủ trước Khatoco Khánh Hòa 0 - 1. Nhưng tâm điểm chú ý của người hâm mộ lại chính là trận “derby xi măng”, giữa Xi măng Công Thanh Thanh Hóa (XMCT.TH) và Xi măng Hải Phòng (XM.HP).
Trận đấu tâm điểm vòng 20 đã thu hút hơn 12.000 khán giả đến SVĐ Thanh Hóa. Nhiều người e ngại sức nóng của sân này, bởi cổ động viên xứ Thanh và đất Cảng đều từng gây nên nhiều cuộc nổi đình đám, nhưng trận đấu đã diễn ra khá suôn sẻ, tuy trọng tài Võ Minh Trí đã phải rút đến 8 thẻ vàng, trong đó 6 dành cho chủ nhà (Phạm Ngọc Thanh (21) 29’; Hà Hoàng Đảm (6) 32’; Đỗ Trọng Hải (11) 77’; Lê Hữu Thắng (3) 81’; Fungai Tostao (31) 87’; Mai Xuân Hợp (5) 92’).
Mưa như trút trên sân Thanh Hóa ngay tiếng còi khai cuộc dường như lại trở thành điềm may cho chủ nhà. Ngay ở phút thứ 3, từ quả tạt rất khó chịu bên cánh trái của Văn Tuấn, Văn Nam trong nỗ lực lui về cản phá đã vô tình để bóng bật chân bay qua đầu thủ môn Tuấn Điệp, biếu không bàn mở tỷ số cho XMCT.TH.
Thời gian sau đó, các cầu thủ XM.HP liên tục tìm cách gây sức ép, nhưng các pha lên bóng của họ đều bị hóa giải trước việc tổ chức phòng ngự từ xa của đội chủ nhà. Các học trò của HLV Trần Văn Phúc còn rất xuất sắc khi tận dụng tốt cơ hội,vượtlên dẫn trước 2 - 0 ở phút 52.
Dù hết sức cố gắng, nhưng các học trò của HLV Vương Tiến Dũng chỉ có được duy nhất 1 bàn gỡ, do công của ngoại binh Leandro ở phút 55. Chung cuộc, trận thủy chiến trên sân Thanh Hóa đã kết thúc với tỷ số 2 - 1 nghiêng về đội bóng xứ Thanh.
Sau trận thắng nhọc nhằn này, HLV trưởng XMCT.TH Trần Văn Phúc phát biểu: “Tôi phải thừa nhận XM.HP nhỉnh hơn XMCT.TH về chuyên môn”. Còn HLV trưởng XM.HP Vương Tiến Dũng ngậm ngùi: “Chúng tôi thua vì không xuyên phá được hàng thủ dày đặc của Thanh Hóa. Cũng cần phải nói thêm, đội khách dù có lực lượng ngoại binh tương đối tốt, nhưng nội binh trận này chơi quá tồi, đặc biệt là sự kém hiệu quả của cặp tiền đạo Ngọc Thanh - Văn Thành.
* Kết quảcáctrậncònlại của vòng 20: Boss Bình Định - SHB Đà Nẵng 1 - 4, TCDK.SLNA - ĐTLA 4 - 1, Bình Dương - Nam Định 1 - 0. Xếp hạng sau vòng 20, Thể Công dẫn đầu với 34 điểm. Tiếp theo là XM.HP và Bình Dương cùng được 32 điểm. Nhóm 3 đội cuối bảng gồm Boss Bình Định 21 điểm, Hà Nội ACB 16 điểm, Hòa Phát Hà Nội 15 điểm. * Vòng đấu này có tổng số 24 bàn thắng (3,4 bàn/trận). Trọng tài đã phải dùng đến 39 thẻ vàng (5,57 thẻ/trận), nhưng chỉ rút duy nhất 1 thẻ đỏ, dành cho Mauricio Martins (ĐTLA).
Hoài Anh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.