Mỗi ngày một chuyện

Sức mạnh của sự đồng thuận

Người Xây Dựng 11/07/2025 - 07:07

Sáng 2-7, tiếng động phát ra từ những chiếc máy ủi, máy khoan đã rền vang khắp khu 7 thôn Thụy Lôi, xã Thư Lâm.

Nhưng âm thanh ấy không làm người dân khó chịu, trái lại, ai cũng vui bởi đó là dấu hiệu cho thấy con đường làng chật hẹp bấy lâu chỉ vừa đủ hai xe máy tránh nhau nay sắp được thay “áo mới”.

Những bức tường rào cũ dần dần được tháo dỡ không phải do cưỡng chế, cũng không vì đền bù hậu hĩnh mà đơn giản là người dân đã tự nguyện hiến để mở rộng đường.

- Chỉ vài hôm nữa thôi, ngõ xóm mình sẽ được trải nhựa phẳng lì, rộng rãi lắm ông ạ - bà Nga không giấu nổi niềm vui vừa nói với người hàng xóm tên Long.

Ông Long cũng gật gù:

- Để mở rộng đường, có hộ phải lùi hàng rào sâu vào hơn một mét, có nhà mất cả dãy bậc tam cấp... nhưng không ai tính toán thiệt hơn. Họ đang giúp bà con mình biến ước mơ thành hiện thực, bà nhỉ.

Từ câu chuyện ở khu 7 thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, Người Xây Dựng chợt nghĩ: Con đường được mở rộng hơn không chỉ phục vụ việc đi lại mà còn thể hiện sự đoàn kết, chung sức vì cộng đồng của nhân dân. Sức mạnh của sự đồng thuận, tinh thần tự nguyện, nghĩa tình làng xóm luôn là nền tảng vững chắc để huy động nhân dân đồng lòng chung tay xây dựng quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Sức mạnh của sự đồng thuận

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.