Mỗi ngày một chuyện

Suất cơm không đồng

NGƯỜI XÂY DỰNG 07/07/2026 - 06:32

Ngày 11-6, anh Chiến ở xã Đa Phúc đưa con gái đến điểm thi tại Trường Trung học phổ thông Trung Giã để tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Gần trưa, khi con gái kết thúc buổi thi đầu tiên, anh đang băn khoăn tìm quán ăn và chỗ nghỉ để chuẩn bị cho buổi thi chiều thì một nhóm thanh niên tình nguyện tiến lại gần. Một bạn nữ niềm nở hỏi:

- Chú ơi, em vừa thi xong phải không ạ? Chúng cháu mời hai bố con đến địa điểm nghỉ ngơi và dùng bữa trưa nhé.

- Suất ăn và chỗ nghỉ đều miễn phí, được chuẩn bị để hỗ trợ phụ huynh và các bạn học sinh trong những ngày thi, chú ạ - một bạn khác tiếp lời.

Theo chân các bạn tình nguyện viên, hai bố con anh Chiến đến điểm tiếp sức mùa thi. Tại đây, những suất cơm nóng hổi đã được các cô, các chị thuộc Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, cùng hội viên phụ nữ một số địa phương chung tay chuẩn bị từ sáng sớm. Chỉ trong buổi trưa hôm đó, khoảng 1.000 suất cơm đã được trao tận tay các sĩ tử và phụ huynh.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Chiến xúc động cho biết, giá trị vật chất của một suất cơm không lớn, nhưng điều đọng lại là sự quan tâm và tình cảm ấm áp dành cho các em học sinh trong mùa thi. Một bữa cơm miễn phí không chỉ giúp phụ huynh và thí sinh vơi đi lo toan trong một ngày nắng nóng, mà còn là tấm lòng của những người lặng lẽ góp sức trao gửi tình yêu thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Suất cơm không đồng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.