Tới rạng sáng 7-7 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ lụt tại bang Texas đã lên tới ít nhất 69 người, trong đó có ít nhất 21 trẻ em.
Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết, riêng tại hạt Kerr - tâm chấn của đợt lũ - đã ghi nhận 59 người chết, 10 người thiệt mạng ở các khu vực khác của bang và còn 41 người mất tích.
Cảnh sát trưởng hạt Kerr Larry Leitha xác nhận đã có 21 trẻ em thiệt mạng trong thảm họa này.
Theo số liệu chính thức, lũ đã khiến 3 người thiệt mạng ở hạt Burnet, 1 người ở hạt Tom Green, 5 người ở hạt Travis và 1 người ở hạt Williamson.
Tính đến nay, hơn 850 người đã được cứu hộ, bao gồm cả những người bám vào cây để tránh dòng nước.
Thiệt hại lớn nhất xảy ra tại trại hè Camp Mystic dành cho các bé gái đã có gần một thế kỷ lịch sử, hiện vẫn còn 11 em và 1 hướng dẫn viên mất tích. Tại thời điểm lũ xảy ra, trại hè có khoảng 700 bé gái.
“Thật sự kinh hoàng khi chứng kiến những gì các em nhỏ phải trải qua”, Thống đốc Greg Abbott nói, đồng thời cho biết đã thị sát khu vực và cam kết tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.
Trận lũ lớn xảy ra sau khi mưa xối xả khiến sông Guadalupe vỡ bờ, tràn vào khu vực trung tâm bang Texas đúng ngày Quốc khánh Mỹ (4-7).
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang của Mỹ (FEMA) đã triển khai nguồn lực tới Texas sau khi Tổng thống nước này Donald Trump ban bố tình trạng thảm họa lớn.
Lực lượng tuần duyên Mỹ cũng tham gia hỗ trợ bằng máy bay.
Đáng chú ý, truyền thông địa phương dẫn lời Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem cho rằng, cảnh báo “mức lũ vừa phải” từ Dịch vụ thời tiết quốc gia nước này (NWS) đã không phản ánh đúng mức độ mưa cực đoan.
Hạ nghị sĩ Joaquin Castro của bang Texas cảnh báo, việc thiếu nhân sự ở cơ quan khí tượng có thể gây nguy hiểm, đặc biệt trong các tình huống lũ quét.
(Theo The Guardian, Los Angeles Times, USA Today)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.