Kinhtedothi - Tối 22/1 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ chính thức công bố danh sách đề cử Oscar 2026 (lần thứ 98), mở ra một mùa giải được đánh giá là kịch tính và giàu biến động bậc nhất trong nhiều thập niên qua.
Tâm điểm của mọi ánh nhìn dồn về “Sinners”, bộ phim kinh dị ma cà rồng bạo liệt lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ, khi tác phẩm này lập nên cột mốc lịch sử với 16 đề cử, nhiều nhất từ trước đến nay trong lịch sử Oscar.
Thành tích này giúp Sinners vượt qua kỷ lục 14 đề cử từng thuộc về những tượng đài như All About Eve, Titanic và La La Land. Không chỉ gây sốc về số lượng đề cử, Sinners còn hiện diện ở hầu hết các hạng mục quan trọng, bao gồm phim hay nhất, đạo diễn, nam chính và nhiều giải kỹ thuật then chốt.
Bám sát phía sau là “One Battle After Another”, bộ phim chính luận gai góc xoáy sâu vào chủ nghĩa cực đoan chính trị, với 13 đề cử quan trọng. Dù không thể thu hồi kinh phí sản xuất lên tới 135 triệu USD, tác phẩm của Paul Thomas Anderson vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một “tài sản nghệ thuật dài hạn” cho Warner Bros., nhờ tầm ảnh hưởng tư tưởng và sự ghi nhận mạnh mẽ từ Viện Hàn lâm.
Ở hạng mục phim hay nhất, cuộc đua năm nay quy tụ danh sách ứng viên đa dạng hiếm thấy, trải dài từ bom tấn, chính luận đến phim độc lập và phim nói tiếng nước ngoài. Ngoài Sinners và One Battle After Another, các tác phẩm được xướng tên còn có Frankenstein, Bugonia, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Train Dreams, F1 và The Secret Agent.
Netflix, “ông lớn” từng thống trị Oscar nhiều mùa liên tiếp, để lại dấu ấn với “Frankenstein” của Guillermo del Toro, bản chuyển thể đậm chất bi kịch từ tiểu thuyết kinh điển của Mary Shelley, cùng “Train Dreams”, bộ phim chính kịch giàu chất thơ về một công nhân đường sắt. Hai tác phẩm này lần lượt nhận 9 và 4 đề cử, góp phần đưa tổng số đề cử của Netflix lên con số 16.
Trong khi đó, ở mảng phim độc lập, Neon gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu toàn thị trường với 18 đề cử, chủ yếu đến từ các tác phẩm nói tiếng nước ngoài như Sentimental Value và The Secret Agent, cho thấy sức sống bền bỉ của dòng phim nghệ thuật giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt với các hãng lớn.
Cuộc đua đạo diễn xuất sắc quy tụ dàn tên tuổi hàng đầu như: Chloé Zhao (Hamnet), Ryan Coogler (Sinners), Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Joachim Trier (Sentimental Value) và Josh Safdie (Marty Supreme). Đây được xem là một trong những hạng mục khó đoán nhất của Oscar 2026.
Ở mảng nam chính, Timothée Chalamet (Marty Supreme) được kỳ vọng sẽ tạo nên màn so găng đỉnh cao với Leonardo DiCaprio (One Battle After Another). Những ứng viên còn lại gồm Michael B. Jordan (Sinners), Ethan Hawke (Blue Moon) và Wagner Moura (The Secret Agent), người vừa giành Quả cầu vàng.
Đáng chú ý, Michael B. Jordan lần đầu tiên trong sự nghiệp nhận đề cử Oscar cá nhân ở tuổi 38, sau nhiều năm được xem là “cựu binh” của Hollywood. Chia sẻ sau khi danh sách đề cử được công bố, nam diễn viên xúc động thừa nhận anh “khó tìm được từ ngữ để diễn tả cảm xúc”, coi đây là cột mốc mang lại “cảm giác vững chắc” cho hành trình nghệ thuật của mình.
Hạng mục nữ chính xuất sắc cũng hứa hẹn gay cấn không kém, với Jessie Buckley (Hamnet) và Rose Byrne (If I Had Legs I Could Kick You) – hai vai diễn khắc họa sâu sắc hình ảnh người mẹ đối diện nghịch cảnh – cạnh tranh cùng Emma Stone (Bugonia), Kate Hudson (Song Sung Blue) và Renate Reinsve (Sentimental Value).
Lễ trao giải Oscar 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3 tới, truyền hình trực tiếp trên ABC và phát trực tuyến trên Hulu, với Conan O’Brien trở lại vai trò dẫn chương trình. Với những kỷ lục vừa được thiết lập và cục diện đề cử đầy bất ngờ, Oscar 2026 được dự báo sẽ là một đêm vinh danh khó quên trong lịch sử điện ảnh thế giới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.