Chưa đầy 6 phút sau khi san bằng cách biệt, Shevchenko đã hoàn tất cú đúp giúp Ukraine ngược dòng Thụy Điển thành công.
Tiền đạo Shevchenko có một đêm thi đấu tuyệt vời |
Ukraine 2-1 Thụy Điển
Bàn thắng: Shevchenko (55', 61') - Ibrahimovic (51')
Phải đối mặt với đội đồng chủ nhà EURO 2012, Thụy Điển hiểu được rằng cơ hội giành trọn 3 điểm là rất khó. Và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. Theo con số thống kê, Ukraine là đội kiểm soát bóng nhiều hơn 55%, Thụy Điển là 45%.
Trong những phút đầu tiên của trận đấu, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía các cầu thủ Ukraine với thời gian kiểm soát bóng vượt trội. Trong khi đó, Thụy Điển đã chọn cho mình lối chơi tấn công tay đôi với sự cơ động của đội trưởng Ibrahimovic. Và có đôi lúc các mũi nhọn bên phía đội khách vẫn tạo được những cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, chính sự kém may mắn và có phần vô duyên khiến cả hai đội đều không ghi được bàn thắng sau 45 phút đầu tiên.
Sau hiệp thứ nhất, cả hai HLV đều có những sự thay đổi về mặt chiến thuật. Và bất ngờ đã xảy ra ở phút 52. Nhận được chuyền bóng của Kallstrom, Ibra đã có cú đệm lòng chính xác mở tỷ số. Tuy nhiên, chưa đầy 3 phút sau, đội trưởng Shevchenko đã san bằng cách biệt bằng một cú bay người đánh đầu sau đường chuyền của Yarmolenko.
Khi các cầu thủ Thụy Điển chưa kịp ổn định tinh thần thì Sheva tiếp tục dội thêm gáo nước lạnh khi ấn định chiến thắng cho đội nhà ở phút 61. Nhận quả phạt góc bên cánh trái của Konoplyanka, Sheva đã đánh đầu cận thành giúp Ukraine ngược dòng thành công.
Với 3 điểm có được, Ukraine tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D với 3 điểm. Còn riêng cá nhân Sheva, với cú đúp trên, cựu ngôi sao Chelsea đã cùng với Mandzukic và và Dzagoev. Đặc biệt hơn, đây là chiến thắng đầu tiên của Ukraine ở một giải đấu lớn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.