Theo dõi Báo Hànộimới trên

Savage chính thức gia nhập Blackburn

THANHCHUNG| 21/01/2005 10:17

Xong! BLĐ Birmingham giờ có thể thở phào nhẹ nhõm, ăn ngon ngủ yên. Bao công sức đã đổ ra, nào là 1 tháng liên hệ, nào là 2 tuần đàm phán, chờ đợi…cuối cùng đã mang lại kết quả. Vào hồi 18h30 phút ngày 19/1/05, Birmingham đã đạt được thoả thuận với Blackburn về vụ chuyển nhượng cầu thủ 31 tuổi Robbie Savage. Birmingham sẽ có sự phục vụ của tiền vệ người xứ Wales, còn Blackburn nhét vào két 3 triệu bảng Anh.

Xong! BLĐ Birmingham giờ có thể thở phào nhẹ nhõm, ăn ngon ngủ yên. Bao công sức đã đổ ra, nào là 1 tháng liên hệ, nào là 2 tuần đàm phán, chờ đợi…cuối cùng đã mang lại kết quả. Vào hồi 18h30 phút ngày 19/1/05, Birmingham đã đạt được thoả thuận với Blackburn về vụ chuyển nhượng cầu thủ 31 tuổi Robbie Savage. Birmingham sẽ có sự phục vụ của tiền vệ người xứ Wales, còn Blackburn nhét vào két 3 triệu bảng Anh.

Đây được xem là vụ chuyển nhượng rắc rối nhất ở Premiership trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tính đến nay. Rắc rối vì thời gian kéo dài lê thê (hơn 6 tuần), vì những chiêu bài chiến thuật, sự lưỡng lự của đôi bên. Và còn vì tính cách “không biết đâu mà lần” của đối tượng chính mang tên Robbie Savage, một cái tên hễ nhắc đến là người ta run rẩy chân tay (“Savage” tiếng Anh có nghĩa quậy phá), một tiền vệ trung tâm rất… “đồ tể” và không bao giờ chịu vắng mặt trong các màn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Lúc Blackburn dò hỏi thì anh gật đầu đồng ý rời Ewood Park. Khi Birmingham muốn anh xác định lại ý nguyện thì Savage lại “lắc đầu”. Hết gật lại lắc, hết lắc lại gật…cứ thế cả Blackburn lẫn Birmingham như lạc vào mê cung. Thậm chí, lúc tưởng chừng tất cả đã xong xuôi thì Savage khăng khăng không chịu nhả 60 nghìn bảng tiền bản quyền hình ảnh (dù trước đó đã đồng ý), khiến vụ chuyển nhượng này kéo dài thêm 1 tuần.

Dù tốn công hao sức, Birmingham vẫn cảm thấy hài lòng với chữ ký mới. Savage chính là cầu thủ mà Blackburn đang thiếu. Sau chuỗi ngày khởi đầu tồi tệ với 8 trận không thắng liên tiếp, Blackburn dưới triều đại Mark Hughes đang dần khởi sắc. 6 trận gần nhất, Blackburn chưa một lần nếm mùi thất bại. 2 trận vừa qua, “Hoa hồng” đều khoe sắc. Nếu như ở vòng 14, họ rơi “tõm” xuống đáy tận cùng của BXH thì giờ đây, Blackburn đã cách xa tốp “báo động đỏ” đến 7 điểm.

Nhưng Mark Hughes chưa thể cười tươi. Blackburn của ông vẫn lộ nét mong manh, hàng thủ dễ vớt nát và thường xuyên mắc sai lầm. Có Savage, mọi thứ sẽ được giải quyết. Lối chơi càn quét, thiên về sức mạnh, không ngại va chạm và có phần tinh ranh không những giúp hàng tiền vệ Blackburn trở nên chắc chắn hơn mà còn giảm đi sức ép và gánh nặng cho hàng thủ. Trên tất cả, Hughes cần ở Savage chất thủ lĩnh. Blackburn mùa này rất thất thường, có lúc bão tố, mạnh mẽ nhưng cũng dễ gục ngã. Trong 2 trận đấu, thậm chí là 2 hiệp đấu, Blackburn hiện ra với 2 khuôn mặt khác nhau.. Đơn giản vì họ thiếu một kẻ chỉ huy, có khả năng cầm trịch tuyến giữa và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Savage có đủ những phẩm chất, yếu tố đó. Bởi thế, người ta gọi đây là vụ chuyển nhượng xứng công, đáng của.

Những chuyển nhượng đáng chú ý khác
(tính đến ngày 19/1):
+ Thomas Gravesen rời Goodison Park, gia nhập “dải ngân hà” Real Madrid với cái giá rẻ bèo 2,5 triệu bảng
+ Sau HLV Harry Redknapp, Nigel Quashie “phản bội” Portsmouth, chuyển đến đội bóng láng giếng Southampton. Giá của Quashie là 2,1 triệu bảng.
+ Từ bỏ những ngày tháng đau buồn ở Real Madrid, Fernando Morientes đến sân Anfield (6,3 triệu bảng), giúp Liverpool giải quyết cơn khủng hoảng chấn thương.
+ Thu một đống tiền từ vụ bán Rooney cho M.U, Everton trích ra 6 triệu bảng để bổ sung chân sút James Beattie từ Southampton
+ Vì cuộc đấu tranh sinh tồn, Norwich “cắn răng” móc ra 3 triệu bảng trả cho CLB hạng Nhất Crewe để có được chũ ký của tiền đạo Dean Ashton.
+ Newcastle tăng cường hàng thủ với 2 gương mặt mới: Celestine Babayaro đến từ Chelsea (không tiết lộ giá) và Jean-Alain Boumsong của Rangers (8 triệu bảng)
+ Chelsea mua tiền vệ người Séc Jiri Jarosik từ “sân sau” CSKA Moscow với giá khoảng 3,5 triệu bảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Savage chính thức gia nhập Blackburn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.