Người dân thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa lợp lại nhà sau bão.(HNM) - "Trận lũ lịch sử năm 1999 khiến Tư Nghĩa rơi vào cảnh tan hoang, đổ nát. Vậy mà vẫn chưa bằng trận lũ lần này, nước lên cao, lại tràn về quá nhanh và quá bất ngờ khiến chúng tôi dù đã chuẩn bị trước mà vẫn trở tay không kịp, thiệt hại ước tính sau lũ lên tới hàng trăm tỷ đồng.Nếu không có sự chung tay của cả nước, trong đó có sự chia sẻ của Quỹ "Trái tim nhân ái" thì chẳng biết đến bao giờ, Tư Nghĩa mới khôi phục lại được như cũ", ông Huỳnh Văn Tráng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xúc động tâm sự với đoàn công tác Quỹ "Trái tim nhân ái" báo Hànộimới.
Tấm lòng báo Đảng.
5h30 sáng, trời vẫn còn mờ hơi sương, đoàn công tác Quỹ "Trái tim nhân ái" đã hối hả lên đường. Điểm đến của cuộc hành trình cứu trợ lần này là Quảng Ngãi - một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nhất cả nước trong bão số 9. Trao 300 triệu đồng của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) để huyện Tư Nghĩa sửa chữa trường học, trạm y tế và để xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành dựng lại Trường Tiểu học Hành Trung mà lòng chúng tôi như bị xát muối vì những thiệt hại, mất mát do bão số 9.
Bão đã đi qua nơi đây 4 ngày, con đường vào huyện Tư Nghĩa đã thông, nhưng vẫn còn nhầy nhụa bùn và đất. Đi đến đâu đoàn công tác Quỹ "Trái tim nhân ái" cũng bắt gặp cảnh cây cối gục đổ, tường nhà vàng màu nước lũ. Những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Gió lớn thổi liên hồi, không sức đâu chịu được!". Mà Hành Trung còn chưa phải tâm gió, chứ như huyện đảo Lý Sơn thì chắc "sức mô mà sống". Thống kê những con số mới thấy sức gió, sức mưa khủng khiếp đến nhường nào: 500ha hành và hoa màu bị cát biển vùi lấp, 18 tàu đánh cá dù đã neo đậu vào cảng vẫn bị sóng nhấn chìm. Chiếc cầu cảng cá Lý Sơn, nơi mà hàng vạn dân trên đảo lên xuống thường ngày bị sóng cuốn mất, chỉ còn đường dẫn ra cầu cảng. Sóng mạnh đến mức, những cọc sắt to bằng nắm tay vẫn bị "bóp" cong queo! Và bão cũng làm 29 ngư dân, công dân của đảo, đi trên hai tàu đánh cá đang vào bờ cách đảo 8 hải lý bặt tích, đến nay vẫn chưa thấy về. "Chắc họ không vô được bờ rồi!". Và bây giờ, những người đàn bà trên đó lại dõi mắt khơi xa với hy vọng nhỏ nhoi là chồng con họ bị trôi dạt đâu đó. Bão biển đã yên, nhưng bão trên bờ lại đang cuồn cuộn dâng trào.
Chứng kiến đoàn công tác Quỹ "Trái tim nhân ái" và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) trao tặng khoản tiền hỗ trợ huyện khắc phục hậu quả bão lũ, ông Huỳnh Văn Tráng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa xúc động, cám ơn sự đùm bọc, tương thân tương ái của Quỹ "Trái tim nhân ái" và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Ông cho hay, Tư Nghĩa là xã nghèo, phần lớn người dân làm nông nghiệp. Thế mà thiên tai đã vô tình mang đến nỗi đau và sự mất mát quá lớn. Hiện Tư Nghĩa có 2 người bị chết, 21 người bị thương, 184 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 8.496 ngôi nhà bị hư hỏng, khoảng 35.500 người đang đứng trước nguy cơ đói vì thiếu lương thực...
Tại gia đình cháu Bùi Hồ Tấn, 5 tuổi, ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, mấy hôm nay bà Lý Thị Hinh khóc cháu nhiều ngày không còn nước mắt. Với bà Hinh, Tấn là đứa cháu ngoan ngoãn, thông minh, là sự hy vọng của bà. Tấn còn quá nhỏ, vậy mà lũ lớn quả là ác nghiệt đã không cho cháu trở về với bố mẹ, ông bà. Thay mặt những người làm báo Đảng và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), đoàn công tác Quỹ "Trái tim nhân ái" trao tặng gia đình cháu Tấn 3 triệu đồng và trong sâu thẳm niềm thương, đoàn công tác coi đó là sự động viên, chia sẻ mất mát với gia đình bởi lúc này mọi lời nói đều là vô nghĩa trước nỗi đau quá lớn... Khi chúng tôi đến, gia đình chị Lương Thị Kim, ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, cả nhà đang ngồi bên nhau mà nước mắt chảy ngược vào trong. Chị Kim và các con của mình chừng chưa thể chấp nhận sự thật chồng, cha - anh Võ Văn Nở đã ra đi. Người phụ nữ gày gò ngoài 40 tuổi này cứ chực khóc, nhưng nước mắt đã cạn quá rồi. Nhận những lời động viên chia sẻ và số tiền 3 triệu đồng đoàn công tác trao tặng, giọng chị nghẹn lại, mãi chẳng nói lên lời. Anh Nở là trụ cột của gia đình như bao người đàn ông ở xã Hành Trung này…
Đại diện Quỹ “Trái tim nhân ái” báo Hànộimới trao số tiền 150 triệu đồng ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Ngãi.
Tại huyện Tư Nghĩa và huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, nơi đoàn công tác của Quỹ "Trái tim nhân ái" và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tới, lãnh đạo và thân nhân các gia đình gặp nạn rất cảm kích trước tấm lòng của cán bộ, công nhân viên báo Hànộimới và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Hiện tại, bên cạnh việc động viên, chia buồn, an ủi thân nhân các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, hai địa phương trên đã lên kế hoạch khắc phục hậu quả bão lũ, giúp đỡ các gia đình từng bước vượt qua khó khăn. Ông Huỳnh Văn Tráng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho hay, ngay sau khi bão tan, nước lũ bắt đầu đi xuống, các địa phương trong huyện đã nhanh chóng huy động nhân lực, cùng phương tiện máy móc tổ chức dọn vệ sinh, khai thông cống rãnh, tiêu thoát nước, dựng lại nhà cửa, chặt đốn cây bị đổ ngã, thông luồng giao thông. Không ai bảo ai nhưng gia đình nào cũng huy động hết nhân lực cùng nhau khắc phục hậu quả bão lũ... Tuy nhiên do thiệt hại quá nặng nên việc khắc phục bão lũ hiện nay ở Tư Nghĩa còn nhiều khó khăn, cuộc sống của người dân đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị và xã hội để sớm ổn định cuộc sống... Ông Nguyễn Văn Tàu, Bí thư xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, nước sạch, lương thực là hai thứ mà người dân trong xã Hành Trung cần nhất bây giờ. Nói rồi ông cho biết, xã Hành Trung có 1 người chết, hơn 10 người bị thương, 2 nhà sập hoàn toàn, 19 nhà bị hư hỏng nặng, 40ha hoa màu mất trắng... Trước mắt phần lớn số tiền hỗ trợ của Quỹ "Trái tim nhân ái" và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sẽ được xã dùng để dựng lại Trường Tiểu học Hành Trung... Còn về lâu dài, với một xã nghèo như Hành Trung, để có thể khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống, xã rất cần có sự chung tay, giúp sức nhiều hơn nữa như Quỹ "Trái tim nhân ái" đã và đang làm giúp đồng bào vùng lũ.
Khi bài báo này lên khuôn và đến tay bạn đọc, đoàn công tác Quỹ "Trái tim nhân ái" báo Hànộimới đã có mặt ở tỉnh Bình Định (điểm cuối của cuộc hành trình về với đồng vùng lũ 4 tỉnh: Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định) để trao cho Bình Định 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả của bão lũ. Cuộc hành trình dừng ở Bình Định nhưng chưa kết thúc bởi ngoài số tiền 1 tỷ đồng của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Quỹ "Trái tim nhân ái" còn nhận được rất nhiều những tấm lòng từ bạn đọc gửi đến. Rồi ngày mai sẽ có một đoàn công tác khác của Quỹ lại tiếp tục lên đường để chia sẻ với đồng bào vùng lũ Tây Nguyên. Ngọn lửa nhân ái được thắp lên bởi những tấm lòng hảo tâm của người dân Thủ đô đã và đang được nhân lên, lan tỏa.
Những ngày bão số 9 đổ bộ vào nước ta là những ngày, CB, PV báo Quảng Ngãi liên tục phải thay nhau túc trực để phản ánh những thông tin nóng hổi nhất đến với bạn đọc. Nhiều phóng viên của báo mải mê xâm nhập vào vùng bão lũ, đến khi trở về nhà thì mới biết nhà mình không những ngập trong nước mà còn bị hư hỏng nặng. Trước khó khăn mà các đồng nghiệp đang gặp phải, Quỹ "Trái tim nhân ái" báo Hànộimới quyết định trích 4 triệu đồng trao tặng 4 phóng viên của báo Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề nhất, mỗi người 1 triệu đồng.
HOÀNG CƯỜNG - DƯƠNG HIỆP
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.