Nhiều năm nay, “chợ cóc”, chợ tạm mọc lên tràn lan trên phố Nguyễn Như Đổ, Ngô Sĩ Liên dù phía trong đã có chợ chính Ngô Sĩ Liên hoạt động. Tình trạng này gây nhiều hệ lụy về trật tự đô thị và môi trường, nhưng đến nay chưa được xử lý triệt để.
Bất kể là sáng, trưa hay chiều, tại khu vực này, các sạp hàng từ hải sản, hoa quả, rau, thịt cho đến hàng ăn sáng, ăn vặt luôn trong tình trạng ngổn ngang. Đường nhỏ, hàng hóa nhiều, tràn lan hai bên đường, cùng với lượng phương tiện lớn dừng, đỗ lộn xộn để mua bán hàng hóa đã tạo ra khung cảnh vô cùng nhốn nháo.
Đáng nói, "chợ cóc" này mọc lên ở vị trí gần trường mầm non nên vào giờ cao điểm, khi phụ huynh đến đón con em, khu vực trước cổng trường trở nên đông đúc với hàng loạt xe máy đỗ chật kín, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với các em nhỏ.
Ngoài việc lấn chiếm lòng, lề đường, trên vỉa hè cũng luôn trong tình trạng chật cứng hàng quán cùng các phương tiện của người dân. Nhiều người còn căng bạt, mái che ngay trên vỉa hè dù chưa có sự cho phép.
Đáng lưu ý, các hoạt động giết mổ gia cầm, sơ chế thủy, hải sản,… được thực hiện tại chỗ, nước đổ lênh láng ngay xuống đường, bốc mùi khó chịu. Sau khi tan chợ, hàng loạt bịch rác nằm la liệt ngay lề đường.
Trên thực tế, lực lượng chức năng đã không ít lần “ra quân” xử lý “chợ cóc”, chợ tạm, song chỉ được thời gian ngắn, vi phạm lại tái diễn.
Thiết nghĩ, chỉ khi lực lượng chức năng quận Đống Đa quyết liệt ngăn chặn và kiên trì xử lý nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thì các phố, ngõ nêu trên mới bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.