Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phòng ngừa không thừa

Người Xây Dựng| 11/02/2020 07:01

(HNM) - Sáng chủ nhật ngày 2-2, chị Thu ở phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa đến chơi nhà cô bạn đồng nghiệp ở đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Trong lúc trò chuyện, chợt chị Thu nghe tiếng gà gáy to từ phía tầng trên vọng xuống nên hỏi bạn:

- Hết Tết rồi, nhà cậu vẫn còn gà sao?

Cô bạn chia sẻ:

- Dịp trước Tết vừa rồi, ở quê gửi ra cho nhiều gà quá, ăn không hết nên tớ nhốt tạm trên tum cậu ạ.

Nghe vậy, chị Thu góp ý:

- Theo mình, thời tiết mưa ẩm thế này, nhốt gà sống thế kia không khéo lại dính dịch cúm gia cầm thì chết.

- Gớm, cậu lạc hậu thế. Bây giờ còn đang lo dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona, ai còn nghĩ đến dịch cúm gia cầm nữa? Yên tâm đi…

Nghe vợ nói vậy, chồng cô bạn chột dạ nói:

- Bạn em nói đúng đấy, dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mình sơ ý, chủ quan quá, em xem thế nào…

Thoáng chút đắn đo, song cô bạn chị Thu cũng gật đầu:

- Đúng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tớ nghe cậu giải tán ngay bu gà này!

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thu cho rằng: Thời điểm hiện nay khí hậu ẩm ướt dễ phát sinh nhiều loại dịch bệnh, không loại trừ cả dịch cúm gia cầm. Bởi vậy theo chị, việc phòng, chống dịch bệnh này xem ra không thừa. Mọi người cần hạn chế việc nuôi, nhốt gia cầm trong khu vực nội đô, để giảm thiểu nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phòng ngừa không thừa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.