Một thất bại trong chuyến làm khách tới Serbia đêm nay (9/9) sẽ là dấu chấm hết cho hi vọng giành vé trực tiếp dự World Cup 2010 của ĐT Pháp, đồng thời HLV Raymond Domenech nhiều khả năng sẽ mất việc.
Pháp chỉ có mục tiêu duy nhất là chiến thắng. |
Một thất bại trong chuyến làm khách tới Serbia đêm nay (9/9) sẽ là dấu chấm hết cho hi vọng giành vé trực tiếp dự World Cup 2010 của ĐT Pháp, đồng thời HLV Raymond Domenech nhiều khả năng sẽ mất việc.
Trận hòa 1-1 trước Romania ngay trên sân nhà cách đây 3 ngày đã tước mất quyền tự quyết của Pháp trong cuộc đua giành vé tới Nam Phi. Thậm chí nếu "Gà trống Gaulois" có đánh bại Serbia trong trận quyết đấu sắp diễn ra thì họ vẫn kém đối thủ 1 điểm trong khi vòng loại sẽ còn 2 trận nữa.
Pháp đã chơi không quá tệ trước Romania, song cái họ thiếu là một thủ lĩnh dẫn dắt toàn đội như vai trò của Zinedine Zidane hồi World Cup 2006. Franck Ribery là một cầu thủ xuất sắc nhưng thời gian qua thường xuyên vật lộn với chấn thương. Trong khi đó, Yoann Gourcuff cần nhiều thời gian để hoàn thiện mình.
Ngày hôm qua, tiền đạo kì cựu Thierry Henry, người ghi bàn mở tỉ số vào lưới Romania, bất ngờ lên tiếng chỉ trích cách huấn luyện của Domenech. Dù sau đó Henry phủ nhận đã nói như vậy nhưng áp lực đè lên vai vị chiến lược gia người Lyon trước chuyến hành quân khó khăn thì không thể rút lại.
Sau thất bại tại VCK EURO 2008, "chiếc ghế" của Domenech luôn ở trong tình trạng bấp bênh. Dư luận cảm thấy bất bình trước "niềm tin mù quáng" của chủ tịch LĐBĐ Pháp, Jean-Pierre Escalettes, đối với Domenech.
Có lẽ, nếu đêm nay ĐT Pháp không thắng, Escalettes cũng chẳng thể bảo vệ Domenech nổi nữa. Bởi khi đó các nhà VĐTG năm 1998 sẽ bị đẩy vào cuộc chiến trực tiếp giành suất dự vòng play-off với Áo. Vào trung tuần tháng 10, Pháp sẽ đón tiếp Áo trên sân nhà ở loạt trận cuối cùng của bảng 7.
May mắn cho Domenech là Ribery đã có thể trở lại tập luyện và ra sân trong đội hình xuất phát. Tại hàng thủ, Eric Abidal sẽ thay trung vệ Julien Escude, người có pha "đốt lưới nhà" tai hại trong trận hòa Romania. Tiền đạo Karim Benzema cũng sẽ trở lại trên hàng công thay thế cho Andre-Pierre Gignac.
Nếu như HLV Domenech đang trên bờ vực mất việc thì đồng nghiệp Radomir Antic bên kia chiến tuyến đang đứng trước ranh giới lịch sử. Nếu đánh bại Pháp, ông sẽ đưa Serbia lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup kể từ khi trở thành một quốc gia độc lập.
Serbia đang có được phong độ tuyệt vời với 5 chiến thắng liên tiếp trong năm nay. Còn tại vòng loại World Cup, họ chỉ để thua duy nhất 1 trận trước chính người Pháp với tỉ số 2-1 cách đây tròn 1 năm, còn lại chiến thắng cả 6 trận đã đấu.
Dù vậy, phát biểu trước trận đấu, thày trò Antic vẫn đặt mình ở "cửa dưới" so với Pháp. Họ sẽ không chơi với bất kì toan tính nào mà chỉ muốn chứng tỏ giá trị của bản thân. Với nhiều cầu thủ Serbia, họ coi đây như trận đấu quan trọng nhất từ trước đến nay.
Người Serbia đã cảnh báo Pháp về "sức nóng" của sân Marakana tại Belgrade, nơi có sức chưa hơn 5 vạn chỗ ngồi. Tiền đạo Milan Jovanovic thể hiện quyết tâm:
"Người Pháp có một lý do để lo lắng, bởi vì bầu không khí trên sân sẽ rất ’nóng’.
Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi khao khát đánh bại ĐT Pháp. Tôi sẽ làm hết sức mình để giành chiến thắng ngày hôm nay và tôi sẽ chạy cho đến khi nào gục ngã".
Trong trận đấu này, Serbia nhiều khả năng sẽ chơi với sơ đồ 4-3-2-1, Jovanovic và Milos Krasic thi đấu ngay phía sau tiền đạo cắm duy nhất là Nikola Zigic. Tiền vệ giàu kinh nghiệm Dejan Stankovic trở lại sau chấn thương cũng là một thông tin hết sức đáng mừng. Anh chính là tác giả bàn thắng vào lưới Pháp ở lần gặp trước.
Người Pháp không chấp nhận điều gì khác ít hơn 3 điểm. Đây là lúc thày trò HLV Domenech cần thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn. Nhược bằng không, cái giá phải trả sẽ rất "đắt".
Đội hình dự kiến:
Serbia: 1-Vladimir Stojkovic; 13-Ivan Obradovic, 3-Ivica Dragutinovic, 5-Nemanja Vidic, 6-Branislav Ivanovic; 11-Nenad Milijas, 4-Gojko Kacar, 10-Dejan Stankovic; 14-Milan Jovanovic, 17-Milos Krasic; 15-Nikola Zigic
Pháp: 1-Hugo Lloris; 2-Bacary Sagna, 5-William Gallas, 3-Eric Abidal, 13-Patrice Evra; 14-Jeremy Toulalan, 6-Lassana Diarra; 7-Franck Ribery, 8-Yoann Gourcuff; 12-Thierry Henry; 10-Karim Benzema.
Bồ Đào Nha & hi vọng cuối cùng
So với ĐT Pháp thì Bồ Đào Nha (10 điểm) còn ở một hoàn cảnh đáng buồn hơn rất nhiều. Được đánh giá là ƯCV số 1 trong bảng đấu nhưng sau 7 lượt trận, đội đang lận đận ở vị trí thứ 4, kém Đan Mạch (17 điểm) đang dẫn đầu tới 7 điểm.
Đêm nay, Bồ Đào Nha chỉ có một con đường duy nhất là đánh bại đội nhì bảng Hungary (13 điểm) hòng duy trì hi vọng mong manh vào suất play-off. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn phải chờ một cú sảy chân bất ngờ của Thụy Điển (12 điểm).
Cách đây 3 ngày, Bồ Đào Nha đã làm tất cả những gì có thể nhằm kiếm trọn 3 điểm trước Đan Mạch. Họ đã chơi lấn lướt so với đội chủ nhà nhưng dính phải đòn "hồi mã thương" của đối thủ. May mà tiền đạo gốc Brazil, Liedson, kịp đánh đầu ghi bàn gỡ hòa khi trận đấu còn 4 phút.
Với pha lập công quan trọng đó, nhiều khả năng hôm nay Liedson sẽ được trao một suất trong đội hình xuất phát. Chơi phía sau anh với nhiệm vụ kiến tạo là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo. Nhìn chung, Bồ Đào Nha không gặp bất kì trường hợp chấn thương nào.
Trong lịch sử, Bồ Đào Nha cũng chưa bao giờ biết thua trước Hungary. Đó là cơ sở để thày trò HLV Carlos Queiroz tin tưởng sẽ ca khúc khải hoàn trong chuyến hành quân tới sân bóng mang tên huyền thoại Ferenc Puskas.
Ít hôm trước, cũng chính tại đây, Hungary đã phải nhận một thất bại khó nuốt trôi. Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic giúp Thụy Điển đánh bại Hungary với tỉ số 2-1.
Thày trò HLV Edwin Koeman cần phải nhanh chóng vượt qua nỗi thất vọng đó để tiếp tục chiến đấu giành suất tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986. Lợi thế vẫn đang nằm trong tay Hungary, nhưng Koeman hiểu rằng đối thủ của mình hôm nay sẽ rất ghê gớm bởi họ đã bị dồn vào chân tường.
Đội hình dự kiến:
Hungria: Gabor Babos; Szelesi, Gyepes, Timar, Halmosi; Dardai, Vadocz; Huszti, Buzsáky, Dzudzsák; Torghelle.
Bồ Đào Nha: Eduardo; Bosingwa, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Duda; Pepe, Simão, Raul Meireles, Deco; Cristiano Ronaldo, Liedson.
TheoTT VietNamnet