Mỗi ngày một chuyện

Phải xây dựng ý thức

Người Xây Dựng 17/07/2023 - 06:59

Trưa 5-7 nắng gắt, Vườn hoa Diên Hồng ở phố Ngô Quyền thưa vắng, lác đác có vài người ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có một số người lái “xe ôm” dừng xe uống nước sạch tại vòi nước công cộng, có người lấy nước vào chai mang đi.

Một lái “xe ôm” trung niên sau khi uống nước đã giặt chiếc mũ vải mang theo dưới vòi nước. Thấy vậy, một phụ nữ ngồi gần đó lên tiếng:

- Anh gì ơi, không được giặt mũ tại vòi nước tinh khiết như thế. Nước này chỉ dùng để uống thôi.

- Nóng quá, tôi tranh thủ giặt qua cái mũ đội cho mát đầu - người lái “xe ôm” đáp.

- Không nên, vì đây là nước uống, anh làm thế là lãng phí và làm mất vệ sinh chỗ vòi nước này anh ạ - người phụ nữ nói.

- Vâng, tôi vô ý quá. Tôi sẽ rút kinh nghiệm - người lái “xe ôm” trả lời.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng nghĩ rằng câu chuyện dùng nước tinh khiết ở những vòi nước công cộng để giặt đồ không phải lần đầu xuất hiện. Nhiều người cố tình, một số người do vô ý. Nhưng điều cần thiết nhất là mọi người cần xây dựng ý thức để bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải xây dựng ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.