Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ô nhiễm sông Kim Ngưu: SOS!

ANHTHU| 14/07/2007 08:59

(HNM) - Sông Kim Ngưu vốn là một nhánh tách ra từ sông Tô Lịch, dài khoảng 4,5 km, kéo dài từ cầu Kim Ngưu (đầu đường Trần Khát Chân và phố Lò Đúc) cho đến cuối địa phận phường Yên Sở (quận Hoàng Mai). Có người nói, sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu như những cái mương nước thải quả không sai.

Nạo vét lòng sông Kim Ngưu.
Ảnh: Phương Thanh

(HNM) - Sông Kim Ngưu vốn là một nhánh tách ra từ sông Tô Lịch, dài khoảng 4,5 km, kéo dài từ cầu Kim Ngưu (đầu đường Trần Khát Chân và phố Lò Đúc) cho đến cuối địa phận phường Yên Sở (quận Hoàng Mai). Có người nói, sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu như những cái mương nước thải quả không sai.

Theo Sở Tài nguyên-Môi trường và Nhà đất (TN-MT&NĐ), gần 90% lượng nước thải chưa qua xử lý của thành phố đều đổ trực tiếp xuống hệ thống các sông này, trong đó, nước thải sinh hoạt của dân cư sống quanh khu vực và nước thải công nghiệp các nhà máy, xí nghiệp lân cận hầu hết đều đổ về đây. Ngoài ra, sự thiếu ý thức của người dân, như vứt rác bừa bãi, đổ phế liệu, phế thải xuống sông… đã làm cho sông Kim Ngưu ngày càng ô nhiễm trầm trọng.

Dọc theo sông Kim Ngưu đoạn từ đầu phố Lò Đúc đến cầu Ku2, dài khoảng 3,7 km, ai cũng thấy rõ sự ô nhiễm. Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1 đã xây kè xong đoạn sông này, nạo vét lòng sông nhiều lần, hai bên sông có gạch lát đường đi, trồng cây thoáng mát… Nhưng, những việc đó không làm sông sạch hơn. Bởi, cứ đi khoảng 50m lại thấy một cửa cống nước thải đổ xuống ở cả hai bên bờ sông, có đoạn chỉ 30m mà có tới 5-6 cửa cống. Đoạn gần cầu Voi (Mai Động) còn là chỗ tập kết rác thải. Hằng ngày, cứ đến buổi chiều là người dân mang rác ra chờ xe chở rác tới thu gom làm ô nhiễm cả khu vực.

Đoạn sông từ cầu Ku0 xuôi xuống Yên Sở được xây kè từ lâu nay đã xuống cấp. Hai bên bờ còn có đồng ruộng, bờ bụi là nơi người dân vứt rác thải bừa bãi, là chỗ tập kết phế liệu xây dựng và đổ phế liệu xuống sông khiến dòng chảy nghẹt ứ, đen đặc. Bà Vũ Thị Hoàn, ở dãy D ngõ 357 đường Tam Trinh, người đã sống lâu năm ở đây nói: “Sông bẩn lắm, ai cũng tiện tay là vứt rác xuống. Khổ nhất là những hôm trời nắng nóng, mùi bốc lên không chịu được. Tôi trước kia hay đi tập thể dục dọc đoạn này, nay phải bỏ vì mùi thối cứ xộc vào mũi, gây bệnh tật!”. Quả thật, một số người dân vẫn đi lại, chạy bộ, tập thể dục…; song hầu hết phải đeo khẩu trang.

Hàng năm thành phố đều có kế hoạch nạo vét, tu sửa, nâng cấp đoạn sông này. Theo Sở Giao thông-Công chính, trong giai đoạn 1, sông Kim Ngưu đã được nạo vét, nâng cấp, với tổng kinh phí lên đến 34,3 tỷ đồng. Tuy nhiên kết quả không mấy khả quan, nạo vét xong một thời gian rác lại ngập đầy, vẫn ô nhiễm nặng. Điều này cũng do ý thức bảo vệ môi trường của người dân xung quanh chưa cao, tình trạng vứt, đổ rác thải xuống sông vẫn diễn ra, cộng với hơn 400.000 m3 nước thải liên tục đổ vào hàng ngày đã khiến cho nước sông Kim Ngưu càng ô nhiễm hơn.

Để cải tạo, thay đổi, trước hết ý thức bảo vệ môi trường của người dân phải được nâng cao hơn nữa, các cấp chính quyền cùng ngành chức năng cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức cho mọi người, bảo vệ và giữ gìn con sông, môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp. Trước mắt, cần đẩy mạnh các dự án xây kè toàn bộ sông Kim Ngưu, nạo vét toàn bộ lòng sông, tập trung xử lý nghiêm những trường hợp đổ phế thải, phế liệu xuống sông, giải tỏa tình trạng lấn chiếm hai bờ sông. Về lâu dài, các ngành chức năng cần tính đến các phương án xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng, không đổ trực tiếp ra sông.

Nguyễn Đắc Quân

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm sông Kim Ngưu: SOS!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.